Đó là vào Tháng 1 ngày 14 , lúc đó con gần tròn 2 tháng tuổi . Ba mẹ đưa con đến nhà thờ để lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội . Mùa Đông nên trời rất lạnh , nhưng Ba mẹ không muốn đợi sang Xuân , mong cho con sớm được trở thành con cái Chúa .
Bữa này con thật ngoan , con không hề hóc ngay cả khi được đổ nước Thánh lên đầu con cũng chỉ " giật mình " chút xíu .
Đây là cô Lan ! Người bạn mà mẹ nghĩ được Chúa thương gửi đến cho chúng ta , tuy chỉ mới quen nhau mấy năm nhưng mẹ và cô Lan rất mến nhau , hiểu nhau . Cô Lan là con nít lớn ở Mỹ , sống rất tình cảm và hiểu biết nên làm bạn với cô Lan mẹ được học hỏi và chỉ dạy thêm nhiều đều hay trong cuộc sống . Vì thương mến nhau thật lòng và cô ấy dịu dàng - ngọt ngào đáng iu nên mẹ hay gọi cô là" Lan iu " . Khi hay tin mẹ có con , cô Lan iu rất mừng và quan tâm mẹ thật nhiều . Mẹ có nhờ hay nói đúng hơn là năn nỉ cô Lan iu đặt tên Mỹ cho con . Mới nghe cô có vẻ bất ngờ và lo lắng vì đó là việc rất quan trọng nhưng khi thấy mẹ thật lòng tin tưởng thì cô Lan iu vui vẻ nhận lời . Từ đó con là ANABELLA , một cái tên thật xưa nhưng quá là ý nghĩa . Chính cô Lan iu đã giúp mẹ lo phần trang trí tiệc và đặt bánh cho con .
Vì nhà mình nhỏ không đủ chổ để mở tiệc mừng cho con với sức khỏe mẹ cũng chưa ổn nên mẹ chọn nhà hàng làm tất cả . Gia đình lớn bên nội của con và bạn bè thân thiết của Ba mẹ gần 11 bàn mới đủ .
Trước khi bắt đầu nhập tiệc , Ông Nam ( chú ruột của Anh ) lên làm phép của ăn và đọc kinh . sau đó mới bắt đầu . Bữa tiệc ấm áp cùng gia đình người thân và bạn bè cùng những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho con gái yêu Anabella !
Cuối cùng , chúng con cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho chúng con một ngày vui trọn vẹn bên gia đình người thương và bạn bè thân thiết !