Mới đó mà con đã được một tuổi rồi ! Tuổi đầu tiên trong đời . Con chưa biết tự đi , chỉ biết ngồi rất vững . Một tuổi, Ba mẹ cảm giác chưa hiểu được nhiều về con, Ba mẹ còn vụng trong việc chăm con không được trọn vẹn như ý muốn .
Con của Ba mẹ ăn ngoan ngủ ngon , tính hơi bướng và con sợ đông người . Bữa tiệc Sinh Nhật đầu tiên trong cuộc đời con , Ba mẹ muốn dành ngày này cho đại gia đình bên Nội của con . Những người ruột thịt thân thương của Ba con , đã cưu mang và yêu thương Ba mẹ thật nhiều và mẹ cũng chắc chắn rằng con cũng sẽ hạnh phúc như những em bé trong đại gia đình ấy !
Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ đã hơi sợ trong ngày Sinh Nhật , con thấy nhiều sự lạ lẫm , con thấy ông bà - chú bác - anh chị … đông quá nên con sơ hở là khóc 🥰 . Mẹ vì là lần đầu tiên làm tiệc cho con ( có sự giúp đỡ của cô Lan iuu nhiều lắm ) nhưng mẹ vẫn cứ loay hoay bận rộn một cách khó hiểu . 😂
![]() |
Mẹ còn nấu Bò Kho - Đổ Rau Câu - và mâm trái cây nhưng con khóc quá mẹ không chụp hình giữ lại được |
Chụp hình cho con mà mẹ hồi hộp, lo lắng sợ không đẹp . Thấy con khóc vì sợ mẹ lại xót xa . Con muốn mẹ ẳm con nhưng vì gia đình ai cũng thương cũng muốn ôm con nên tuy thương nhưng mẹ vẫn lơ đi cho quen dần .
Lúc hát Happy Birthday cho con và cho con phá bánh cho vui thì con cứ nhìn mọi người , thấy hát to và vỗ tay là lại ré lên khóc . Thương con gì đâu luôn . Nhưng mẹ hy vọng thêm lớn thêm tuổi , con gái của mẹ sẽ khác , sẽ hiểu biết hơn và sẽ vui trong ngày Sinh Nhật kế tiếp của mình nha !
Ba mẹ thương chúc Tình Yêu Nhỏ ăn giỏi - ngủ ngoan - khỏe mạnh hạnh phúc bên Ba mẹ và người thân con nhé !
BA MẸ YÊU CON NHẤT ĐỜI ! 💓