Mấy ngày sau , mẹ biết được giáo xứ mà gia đình tham gia sẽ có một ngày lễ long trọng mừng khánh thành quảng trường Đức Mẹ , Cha chánh xứ muốn nhờ các em bé múa . Vậy là về nhà , mẹ hỏi ý con
- Anabella ơi !
- Dạ!
- Con có muốn đi múa dâng hoa cho nhà thờ không ?
- Dâng hoa ? Dâng hoa là gì mẹ ?
- Là mình sẽ múa cùng các bạn để tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho gia đình chúng ta được mạnh khỏe - bình an và luôn yêu thương nhau .
- Ồ ! Vậy thì mình múa đi mẹ , con muốn đi .
- Nhưng Anabella của mẹ sẽ không có nhiều giờ để được chơi và khi đã tham gia thì mình phải làm cho xong tất cả chứ không được bỏ cuộc nửa chừng sẽ ảnh hưởng cả một nhóm múa .
- Con hứa con sẽ đi đến lúc kết thúc luôn mẹ !
Mẹ cười ôm con vào lòng hun chụt chụt : sao con dễ thương vậy ? Con cười chúm chím ôm mẹ .
Vậy là Ba có nhiệm vụ đưa đón con , ngày tập múa nào rơi vào ngày mẹ ở nhà thì Ba mẹ cùng đưa con đi , còn như ngày mẹ đi làm thì ra khỏi chỗ làm là mẹ chạy thẳng đến nhà thờ để kịp ôm hôn con động viên và ngắ
m con tập múa . Các cô dạy múa dễ thương và chiều các bé , các bé thì những lúc được nghỉ giữa giờ thì chơi giỡn chạy nhảy và được các cô cho ăn nhẹ như uống nước ăn bánh này kia …
Kết thúc bài múa , các con đứng thành hàng và chờ đợi Cha Chánh Xứ lên ban phép lành kết lễ cho tất cả mọi người .
Các bạn trong nhóm múa ai cũng thấm mệt , riêng con cái mặt khờ khờ nhìn rất thảm thương hihi ! |
Sau đó các con được đưa đến hội trường của nhà thờ ăn nhẹ . Rời nhà thờ về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ , mẹ tắm rửa cho con sạch sẽ và cả nhà mình ăn tối cùng nhau. Lên giường nằm ôm con vào lòng , mẹ cảm ơn Tình Yêu Nhỏ đã làm thật tốt và khen con quá trời . Ba cũng khen nức nở con gái . Tình yêu nhỏ cứ nằm cười tươi rói và quay qua quay lại hôn Ba mẹ chụt chụt!😘
Ngắm con ngủ mặt hiền ngoan - bình an mà lòng mẹ cứ bồi hồi … chỉ biết cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban cho Ba mẹ một Tình Yêu Nhỏ đáng iuu vô cùng … !
Đức Mẹ La Vang - được khắc từ đá nguyên khối và chuyển từ Việt Nam sang . |