Sunday, June 8, 2025

MÙA HÈ CỦA ANABELLA



" Bay đi cánh chim biển hiền lành ... "



Vậy là Anabella iu quý của Ba mẹ đã bắt đầu cho những hoạt động của mùa hè rồi ! Việc đầu tiên là con sẽ đi chơi biển cùng Ba mẹ và kế đến sẽ là đi học hè . 







Mẹ nhớ lúc con được 7 tháng tuổi là con đã được ở biển chơi đùa rồi ! khi đó con mới biết ngồi và mặt mũi trắng hồng như em bé lai 😁 , lần đó có chú cô Thịnh Danh và cô Dương nữa . 
Ở vùng này , cứ hè đến người ta phải đi biển như một thói quen , hầu hết là thích phơi nắng là chủ yếu . Anh thích da em ngăm ngăm , cứ thấy mặc đồ đưa cặp giò trắng ra là chê " ghê quá em ! trắng như ma " 😂 . 




Xưa mới qua thì sợ đen , thích trắng , mấy năm sau ở quen không sợ nữa . Đến giờ cứ hết mấy tháng mùa đông là da trắng ra , hè đến đi chơi đi lang thang da tự động ngăm lại . Cứ như vậy hết năm này sang năm khác .




Con là em bé năng lượng ngập tràn , nên ở biển con chẳng thể yên , con chạy nhảy chơi đùa thỏa sức . Ba thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh , chỉ khi nào mẹ coi con thì Ba mới dám bơi ra xa xa cho thoải mái nhưng lâu lâu cứ ngó vào bờ coi 2 mẹ con làm gì . 




Lần này có chú Thịnh cô Danh nên được cô Danh chụp cho những tấm hình gia đình thật đẹp ! Cảm ơn chị thật nhiều ! 




Mẹ thương lắm nụ cười hồn nhiên của con ! Lớn xác thôi chứ ngây thơ và hiền lành lại khá tình cảm . 

















Bạn Bông Bi của em hay nói " Thu tui cứ vui chơi với con được lúc nào hay lúc đó , đến tuổi " ương " là bọn nhỏ không còn vậy nữa đâu " .  Nghe mà cũng hơi lo và nếu vậy thì cứ ngấu nghiến iu thương cái Tình Yêu Nhỏ này mọi lúc mọi nơi mới được !💕



Sunday, June 1, 2025

ANH CHỊ THỊNH DANH GHÉ CHƠI !

 



Thấm thoát mà Anh và em cùng gia đình anh chị đã thân thiết nhau hơn 10 năm rồi ! Em và chị biết nhau nhờ Opera blog thời đó và may mắn đến giờ vẫn chưa “ nghỉ chơi “ 🤣 . Có điều lúc mới thì còn xưng chị em , lâu dần chỉ còn em vẫn gọi vậy , còn chị thì “ tui với cô - hoặc ta với nhà ngươi “ 😂 nhưng làm như nghe riết cũng quen , có khi em còn cảm giác dzui hơn - gần gũi thương thiết hơn 🥰




Với em ! Chị là người dễ chịu ( không dễ dãi ) nhất ! Chị tốt với hết bạn bè của chị , chị ít khi xét nét và nhất là bạn bè nào ở gần nhà chị dễ được thưởng thức món ngon của chị lắm ! ( em ở xa toàn chỉ được đồ để dành thôi nhưng cũng dzui 😄 ) Mà vì tính chị như vậy nên bạn bè của chị cũng gần giống chị ! Họ toàn người dễ thương biết diều ( có người em cũng quen có người chỉ được nghe chị kể ) . Em thương quý chị lắm ! 😘 . 








Còn một người nữa em cũng muốn khoe , muốn viết ở nhà này làm kỷ niệm đó là anh xã của chị . Anh Thịnh lành khủng khiếp , rất chiều chị và làm những gì chị cần , ít nói nhưng ai muốn gì cứ nói anh làm liền . Anh cùng anh Thịnh thích xem Wrestling - Football 🏈… là 2 người đàn ông “ chung thủy “ với cơm vợ nấu . 😍 . Gần như mỗi năm em sẽ sang nhà chị vừa thăm vừa chơi mấy lần và chỉ có thể ở lại 1 ngày hay 2 ngày vì Tình Yêu Nhỏ phải đi học , còn những dịp lễ con được nghỉ học nhiều thì em lại phải đi làm . 






Cô ngồi tướng quý phái - cháu ngồi tướng phát ngại 😂

Lần này chị qua , mọi người cũng chỉ ăn và bên nhau nghỉ ngơi là chủ yếu , tụi mình đi tắm biển , ăn uống ở nhà đơn giản và đi Cafe Du Monde. Thương anh Thịnh lắm luôn , ngày lễ đi làm sẽ có lương gấp đôi nhưng anh cũng cứ lấy ngày nghỉ và đưa chị sang chơi với gia đình em . Cả nhà em thương anh Thịnh lắm lắm ! 😘



Quay đi quay lại hết mấy ngày và anh chị lại trở về Houston. Xưa chia tay nhau còn bịn rịn hẹn nhau dịp này dịp kia , giờ thân nhau quá chẳng còn nói mấy lời vậy nữa, cứ muốn qua là trước mấy ngày “  Chị ơi ! chị à ! Tụi em qua nha chị ! anh chị có đi đâu tuần đó không 😊 “ .  Vậy đó ! Chân tình và thật lòng là những gì gia đình mình và gia đình chị luôn dành cho nhau . 


Friday, May 30, 2025

BÁNH ƯỚT - BÁNH TÔM




Đây là một trong những món ăn yêu thích của Anh và em , và bây giờ cũng là của Tình Yêu Nhỏ Anabella . Làm như tháng nào cũng phải có 1 đến 2 lần ăn tới nó . 

Hồi chưa có Tình Yêu Nhỏ thì em rất là rảnh rổi , mỗi lần Anh muốn ăn  là em pha bột rồi đổ bằng chảo , có khi là Bánh Ướt , có khi là Bánh Cuốn . Xưa còn không biết sao lúc gọi kiểu này lúc gọi kiểu khác , sau mới hiểu là Bánh Ướt không có nhân còn Bánh Cuốn có nhân .




 Cái thời còn Opera blog , em may mắn được làm bạn toàn các chị các em cao thủ nấu ăn , học ở các chị em biết nhiêu món ngon , Bánh Cuốn đổ chảo là một trong những món dễ làm . Sau này có ai đó chế ra làm bắng bánh tráng gỏi cuốn , em có thử qua nhưng không thích cho lắm . Vẫn là đổ chảo , tuy không bằng lò hơi nhưng bánh khá ngon . 
Anh thích món này là vì bánh mềm mịn  , chả lụa mua về em hấp lên cho dai mềm  nước mắm em pha ngọt ngọt mặn nhẹ rắc thêm miếng hành phi thơm vô là Anh ăn lia lịa - dễ nuốt . 

Em thì khác Anh , Bánh Cuốn hay Ướt cũng được , nhưng phải có rau húng quế và giá với hành phi thì em mới thấy ra mùi bánh được . Nước mắm phải ngọt ngọt mặn dịu và chả lụa đủ thứ loại càng khoái . Nhưng khoái nhứt có lẽ là có thêm bánh tôm hay bánh khoai là em mê tít mắt . Em ăn không biết no .




Bánh Tôm làm thì dễ  ( em  học theo một bạn trên Youtube )  chỉ cần pha bột chiên giòn ( loại chuối hay tôm ) cho sền sệt , kiểu quậy tan thấy nó sóng sánh óng mịn là được . Khoai Lang Hay Khoai Môn bào sợi nhỏ rồi trộn vào sao cho hổn hợp bột vừa đủ áo hay kết dính sợi khoai ( nhiều bột quá bánh ăn chán và hơi cứng ) Tôm lột vỏ hay để thì tùy ý , cho vô luôn . Múc từng muỗng khoai trên để con tôm cho nó sang 😄 bỏ vô nồi chiên ngập dầu . Bánh vàng đẹp vớt ra để ráo dầu , để vàng già thì bánh khi nguội giòn cứng , nhai không cẩn thận trầy luôn nướu như chơi hi hi ! 




Món này mỗi lần làm là em chiên khá nhiều , đợi bánh nguội chia thành từng bịch đủ ăn rồi bỏ vô tủ đông . Khi nào thèm thì bỏ ra cho vào lò chiên lại với nhiệt độ cỡ 300F trong 10 phút tùy theo máy  . Bánh vừa giòn vừa ra bớt dầu . Ăn chung với bánh Ướt hay Bánh Cuốn cũng ngon , cuốn không với xà lách rau thơm chấm nước mắm cũng ngon . 

Em lại còn bày đặt bắt chước cho thêm Nem Chua , ăn thì cũng không dở nhưng mà có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì . 




Còn Tình Yêu Nhỏ !? Chả Lụa chính là món khoái khẩu của Nàng , Nàng ăn không đến no cũng được . Mới đầu ăn thử thì không thích nhưng vì có chả lụa nên ráng ăn và dần dà thì thích luôn . 




Nhớ lại cũng thấy mắc cười , từ lúc biết nói không hiểu sao Nàng cứ gọi chả lụa là cheese , thấy dễ thương Ba mẹ cũng gọi luôn , đến khi Nàng biết ăn cheese thật thì bắt đầu rối ! Ba mẹ bèn dạy cho Nàng gọi đúng tên nhưng Ba thì nói Giò, mẹ thì nói Chả . Mẹ dành gọi Chả Lụa và Ba nhường 😆




Cách đây 7 hay 8 năm gì đó , gần chỗ em ở có cô đó ở Vn sang định cư . Cô ấy lúc ở Vn bán Bánh Cuốn nên giờ đổ bánh bán ở nhà cho ai muốn mua . Cổ làm bánh ngon thiệt sự luôn , bánh mềm mịn dai nhẹ và không hôi bột , có điều nước mắm không hợp với em . Mỗi lần muốn ăn thì gọi phone đặt trước rồi ghé lấy là xong . Em nghỉ đổ bánh luôn từ đó ! 😁


Wednesday, May 28, 2025

TÌNH YÊU NHỎ KẾT THÚC LỚP 1


Nhập học gần 2 tháng thì con được chụp hình , lúc này tóc chưa cắt ngắn , 2 răng cửa của con đang mọc được 1,  nên khi nhận được hình thì mẹ bất ngờ vì đã dặn con đừng cười ,. Sau đó mẹ lại thấy rất đáng yêu , rất đặc biệt và rât kỉ niệm .😍


 Thấm thoát mà một năm học trôi qua thật nhanh ! Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ đã học xong lớp một . Hôm nay đi dự lễ phát thưởng mà Ba mẹ không hề biết con được gì hay không 😄 chỉ biết là con được lên lớp thôi vì Ba mẹ biết con đã phải học nhiều rồi ! 😘





Đưa con vào môi trường khó , thật sự Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con , muốn con con có nền tảng học hành vững chắc ngay từ đầu , muốn con được giáo dục nhân cách tốt . Tuy nhiên lâu lâu mẹ vẫn hỏi con có học nổi không , có mệt không , nếu con không muốn Ba mẹ sẽ đổi trường cho con . Tình Yêu Nhỏ ôm lấy mẹ cười tươi " Con ok mẹ ơi ! " Vậy là Ba mẹ yên tâm . 

Các cô giáo dạy con đều có chung một nhận xét là con thông minh nhưng hay lơ là thiếu tập trung , con hiền lành tốt tánh và hay giúp đỡ bạn . Con năng động - vui vẻ và hay nói  😃 ( cái này mẹ cảm giác giống mẹ quá hi hi ! ) 


Con và cô giáo . Cô giáo nào con cũng quý cũng thương . Luôn khoe cô với mọi người !

Con được Ba đưa đón mỗi ngày , còn ngày mẹ không đi làm thì con sẽ được Ba mẹ cùng đưa đi . Vậy chứ thỉnh thoảng bận mẹ phải đi làm thì con buồn , mẹ giải thích dỗ dành mới nguôi ngoai . 

Hè đến con vẫn phải đi học hè và học đàn , rảnh rổi sẽ được Ba đưa đi thư viện và lang thang đi chơi cùng Ba . Chúa Nhật sẽ đi nhà thờ và đi chợ - đi ăn cùng Ba mẹ . Con sẽ được Ba mẹ đưa đi biển và đi thêm đâu đó mỗi mùa hè để con được vui chơi đúng nghĩa . 


Hết những ngày hè , con trở lại những ngày bận rộn . Sau giờ học con phải đi học thêm , thứ 7 con rời nhà lúc 1:00 trưa để đến nhà thờ học Giáo Lý và Việt Ngữ , tiếp đến tham dự thánh lễ và về nhà đến nhà lúc 7 giờ tối . Ba thương con và rất lo cho con nên tình nguyện ở lại nhà thờ để phụ giúp các sơ sẵn đó được ở gần con Ba mới yên tâm . 

Ngày Chúa Nhật , sau khi đi chợ và ăn uống cùng Ba mẹ thì con được tự do chơi phone , xem TV ... mẹ muốn con được thoải mái nhất để bắt đầu cho một tuần học mới . 

Cảm ơn Tình Yêu Nhỏ Anabella của Ba mẹ ! Con đã và đang làm thật tốt ! Ráng lên nha con ! Ba mẹ chỉ mong tương lai con có thể tự lo cho bản thân con được đủ đầy là Ba mẹ yên tâm rồi !




Ba mẹ thương con nhất trên đời ! 💕


Sunday, May 11, 2025

HAPPY MOTHER’S DAY 2025







Nếu không có Tình Yêu Nhỏ , mẹ sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ đầy yêu thương và ấm áp .  










Nếu không có Tình Yêu Nhỏ , mẹ sẽ không bao giờ nhận được những dòng chữ khen ngợi từ trong trái tim bé nhỏ chứa đầy tình cảm thương iu dành cho mẹ . 

Nếu không có Tình Yêu Nhỏ thì chỉ có Ba là người duy nhất luôn thấy món ăn của mẹ là ngon nhất . Cảm ơn con đã luôn khen và luôn muốn thưởng thức món ăn mẹ nấu. 


 Mẹ không ngờ con lại thích chơi đùa cùng mẹ đến vậy ! Và trong lòng con mẹ vẫn mãi tuổi 20 😝





Nếu không có Tình Yêu Nhỏ, mẹ sẽ không cảm được Bà Ngoại của con đã cực như thế nào khi chăm 3 đứa con trong thời đất nước VN còn nghèo . Và nhờ có con mà mẹ biết quan tâm Bà Ngoại nhiều hơn - cảm thông hơn cho bà Ngoại của con . 

Bà Ngoại sau 17 năm sang chơi lần thứ 2 nhưng là lần đầu tiên găp Anabella 


Cảm ơn Tình Yêu Nhỏ  Anabella đã đến bên mẹ trong cuộc đời này , cho mẹ thêm tình thương bao la đầy sắc màu của cuộc sống . Con và Ba là tất cà cuộc đời của mẹ ! 💕




Sunday, April 20, 2025

HAPPY EASTER 2025



 Như thường lệ , mỗi năm vào Easter Sunday , thì các cô chú - con cháu chắt … tụ tập về nhà bà Nội của Anh để ăn mừng lễ Chúa Phục Sinh . Nhưng năm nay , con  gái lớn của em trai Anh được rước lễ lần đầu cũng trong mùa Phục Sinh nên tiệc mừng được tổ chức ở nhà em ấy .

To xác nhưng vẫn ngây thơ 😘





Con thèm được tắm hồ nhưng vì trời mưa nên không ai được tắm 




Lần này có cả con cái bạn bè của em trai Anh nên khá là đông con nít . Mọi người chuẩn bị hơn 700 cái trứng có giấu kẹo bên trong cho bọn nhỏ lụm . Con gái nhỏ Anabella thì tốc độ lụm trứng không hề nhanh theo tuổi, vẫn cứ kiểu được mấy cái là ngừng lại muốn mở ra coi . Anh và em phải chạy theo thúc thì Nàng mới chịu đi lụm tiếp 🤣 . Vì không được mẹ cho ăn kẹo thường nên sau khi mở ra thì nàng chỉ nhìn nhìn rồi thôi chứ ko đòi ăn hay muốn mang về như những em bé khác . Mẹ lấy phần Nàng cho đại một em bé nào đó .



Xui là ngày này trời se lạnh nên đám nhỏ không được tắm hồ , bù lại em trai Anh mướn cái máy làm kẹo bông gòn cho các bé tự tay quấn cây kẹo cho mình . Anabella đã 7 tuổi nhưng vẫn không nhạy bén , đưa cây que vào cho bông quấn mà cũng không xong , chú út của Nàng phải ra tay giúp . 




Sau khi ăn uống xong thì mẹ cho Nàng về để mẹ còn dọn dẹp nhà cửa - đi chợ nấu nướng này kia … ( kể ra nghe thấy mẹ thật siêng quá trời 😁 ) con khá ngoan , nghe mẹ nói về là theo liền dù đôi mắt vẫn  không giấu được vẻ luyến lưu khi thấy con nít còn đang chơi …