Mùa Thu lại về ! mùa hay khiến người ta dễ hoài niệm - mùa của yêu thương và một chút bận rộn bắt đầu . Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ đã sắp lên 8 . Nàng cao và qua ống kính của mẹ thì hơi già hơn tuổi nhưng suy nghĩ và hành động thì vẫn là em bé đúng tuổi . Vẫn chỉ ngủ chung cùng Ba mẹ , vẫn để cho Ba mẹ ôm ấp và nâng niu như một em bé !
Cái mặt hờn mẹ chỉ có lý do duy nhất là chụp lâu 😂 |
- Anabella ơi !
- Dạ !
- Anabella thương Ba hơn hay thương mẹ hơn ?
- ( không cần suy nghĩ ) Thương Ba và thương mẹ .
- Không ! Mẹ muốn biết con thương ai hơn !?
- Con là thương Ba và thương mẹ .
Mẹ nhây cứ không chịu , Ba thì cứ cười hức hức còn Nàng thì vẫn giữ lập trường thương cả 2 . Mà thật vậy , bất cứ ai hỏi Nàng thì cũng chỉ nghe một câu i như vậy 💓
Có lúc ôm Nàng trong lòng , mẹ tỉ tê rằng Mẹ nhớ hồi con mới sinh cho đến cỡ 3 tuổi , mỗi lần ôm con là mẹ ôm gọn tất cả tình yêu trong tay của mẹ không sợ bị rơi rớt mất đi đâu . Bây giờ Anabella dài quá , coi nè ôm được có tới đây còn cái mông - cái cẳng cái chân mẹ không giữ được , vừa nói mẹ vừa lấy móng tay cấu nhéo này kia Nàng nhột quá cười sằng sặc giãy giụa . Tưởng sao khi mẹ dừng lại thì Nàng lại rủ làm vậy nữa đi mẹ 😂
Có lúc Nàng chủ động :
- Mẹ ơi !
- Dạ ơi !
- Mẹ thương con nhiều bao nhiêu ?
- Mẹ thương Anabella bằng cả trái tim !
- Con thương Mẹ bằng cả bầu trời !
- Mẹ thương Anabella bằng cả trái đất này
- ( suy nghĩ nhanh ) Con thương mẹ to bằng cả hành tinh Jupiter ! ( vẻ mặt đắc ý )
- Mẹ thương con , mẹ thương con không có thứ gì có thể so sánh được ( vẻ mặt mẹ tự mãn )
- Con ... con ( ấp úng suy nghĩ rồi bất chợt òa lên khóc nức nở )
- Ủa ! sao con khóc ? Đang dzui mà !
- Con đâu có gì để so sánh nữa ! hu hu hu !
- ( Mẹ cười hức hức ôm Nàng vào lòng ) vậy thì con thương mẹ giống mẹ thương con đi !
- ( Vẫn đau khổ trăm bề ) Không ! con muốn hơn con muốn phải thương mẹ hơn !
- ( Anh thở ra ) Sao em cứ chọc cho con khóc vậy em !
- Ủa ! em đâu có biết con Anh mau nước mắt vậy đâu ! thôi Anabella giỡn mà khóc thì thôi nghỉ ! Mẹ không chơi nữa !
- ( Đã nín khóc và nói tiếng Việt câu này khá rõ ) Xin lỗi mẹ ơi !
- ( Anh quát nhẹ ) Đi ngủ mau lên ! Ở đó mà còn giỡn .
Hai mẹ con lại ôm nhau cười khúc khích và mẹ dỗ Nàng ngủ .
Tình Yêu Nhỏ được mẹ chụp hình tại nhà thờ Maria Nữ Vương Việt Nam |