Monday, March 31, 2014

CÂU CHUYỆN CANDY CRUSH

Mình xưa giờ không thích chơi puzzle game , những game mà phải suy nghĩ và động não nhiều là mình rất dễ nản . Một ngày nọ , những người bạn FB của mình cùng nhau chơi game này , xin mạng nhau í ới -  bàn luận - than vãn nào là vòng này khó - vòng kia khó hơn ... . Mình thấy vậy cũng tò mò để ý nhưng khi biết là puzzle game thì quyết tâm không chơi thử vì nghĩ nếu khó vậy thì mình khỏi chơi chi cho nó mệt óc .


 Nhưng có 1 ngày mình đã bị lôi cuốn vào nó và mình cũng đã không thể thoát ra được cái trò chơi này . Có những level mà cả tuần hay có khi cả tháng mà đi hoài vẫn không qua được , những lúc đó cứ cay cú , có khi bực dọc cả ngày . Cứ rảnh là vào máy chơi , hết mạng lại xin , xin được mạng lại chơi tiếp . Chơi trên Laptop hết mạng nhảy qua ôm Desktop - rồi nhảy qua Tablet - rồi phone mình , cuối cùng thì đến cái phone của Anh . Xong rồi quay về Laptop coi có thêm mấy mạng để chơi tiếp . Nhiều khi 12h đêm rồi mà vẫn còn dán mắt vào chưa dứt ra nổi . Anh bảo ngủ đi mai chơi tiếp , nhưng lúc đó sao mà ngủ được hihi !
 Mỗi lần qua được một level khó là mình mừng rỡ nhảy tưng tưng , tự dưng thấy vui và hứng khởi vô cùng . Có lúc còn khùng hơn nhào vào Anh hun lia lịa vào má , Anh vừa cười vừa la oi ói đẩy ra .

Càng về các level sau thì cấp độ càng khó và nhiều cái bất ngờ xuất hiện . Mình càng chơi càng ngẫm nghĩ ra được người sáng chế ra cái game này rất tâm lý , họ cho mình đi vòng khó rồi khi qua được thì mình sẽ đi tiếp mấy vòng dễ , sau đó lại khó . Làm như vậy thì người chơi sẽ không nản và cứ muốn chơi hoài . Khi ăn được kẹo sọc hay để dành được kẹo nổ - bom màu - cá ... hay sướng hơn là kết hợp chúng với nhau rồi cho chúng làm nhiệm vụ " tiêu diệt " những kẻ đáng ghét như jelly - chocolate và còn nhiều kẻ đáng ghét hơn sẽ xuất hiện sau này . Cái khiến cho mình thích là màu sắc sặc sỡ và hình dáng của kẹo , thêm cái tiếng vù vù khi kẹo sọc xẹt 1 đường dọc - ngang , cái tiếng bùm bùm khi kẹo vuông nổ - cái tiếng chíu chíu khi bom màu làm nổ kẹo , cái tiếng tưng tưng khi jelly fish bơi ra ăn kẹo , nghe riết nó làm mình ghiền hi hi ! 
Tiếng nhạc đệm thì mình không thích vì làm chia trí mà mình thì cần yên để tính toán chút đỉnh , nên mình tắt nhạc chứ không nghe . 

       Thường thì chỉ tối đa là 5 mạng , nhưng trong thời gian chơi game này có 2 lần phone mình có tới 6 mạng hi hi !

 Mình nhớ thời gian đầu bạn bè ai cũng chơi game này , mãi sau thì cũng vơi dần vì nhiều lý do như là vòng khó quá đi hoài không được nên nản , hay là không có thời gian hoặc là có người còn phải " cai nghiện " không chơi nữa vì mê quá mà thức khuya . Ấy vậy mà có người cai thành công có người thì được thời gian lại chơi tiếp hi hi ! 

Riêng mình chơi là vì thời gian lúc đó mình đang rảnh rổi quá , làm chuyện nhà xong không biết làm gì nữa nên chơi . Có lúc hình như mình cảm thấy và cũng nghe mấy người bạn nói  là " nó " cho mình thắng mình mới được thắng . Nhưng rồi mình nghĩ chắc là không , mình đi kiểu gì là tự mình chứ nó có biết mình đi làm sao , cho nên nếu mình thắng được level nào thì cứ nghĩ đơn giản là mình đã đập tan được sự ngăn đường cản lối của " nó " để tiến tới vòng kế tiếp . Nghĩ vậy cho nó hứng khởi để chơi tiếp ! hihi ! 

Bạn game này ra sau nhưng  khó hơn bạn kia , giờ thì mình luyện bạn này trong lúc chờ bạn kia

 Hồi đầu Anh biết mình chơi nhưng Anh ko quan tâm , càng về sau  thấy mình nhập tâm quá - cảm xúc nhiều quá nên Anh để ý . Lúc qua được vòng khó thì khoe Anh , tíu tít cười nói - nhảy tưng tưng mừng rỡ , khi không qua được thì bực mình - sáng mở mắt trên giường là cầm phone chơi liền hết 5 mạng , thậm chí cáu lên còn mắng nó te tua  ha ha ! Những khi như vậy Anh lại dỗ dành , lại khích lệ là em sẽ qua được mà , em cứ làm gì chút xíu thư giãn đi rồi em quay lại chơi tiếp game thì đầu óc em mới sáng được . Cứ vậy dần dần rồi Anh cũng thích game này và có lúc cũng dành thời gian cùng chơi game với em , nhưng là thích coi em chơi chứ Anh không chơi .  Có khi 4 mắt và 2 đầu thì nhìn rõ hơn , Anh chỉ những đường đi có thể phá tan những tên cản đường đáng ghét ... . Thật sự có Anh cùng chơi thì rất vui và mình rất hứng ăn kẹo , ráng đi sao cho qua để được Anh khen và khỏi bị Anh chọc quê hi hi  , có nhiều vòng thấy khó thật nhưng đi có 1 mạng là qua ngay , những khi đó Anh hay nói " Wow ! em giỏi quá em " hay có khi Anh còn tâng bốc quá lố " em đi giỏi vậy chắc ít ai đi giỏi như em ha em " . Mình nghe xong trố mắt nhìn Anh " Thôi dẹp Anh đi , nịnh gì dở ẹt " Những khi đó Anh cười ha ha rất là sảng khoái ... ! 


Đã tới đây

 Mình không phải là người chơi giỏi ,  mình chỉ là người có quá dư thời gian nhàn rỗi nên chơi game này vừa giải trí lành mạnh lại vừa động não chút đỉnh hi hi ! Để rồi với thời gian , cuối cùng mình đã đi đến được LEVEL 545 . Đến đây thì phải chờ coi có ra tiếp để chơi không hay là Candy Crush đã chấm dứt rồi . 
Có lẽ vì đã theo Candy Crush với thời gian cũng khá dài nên giờ chưa có level mới để chơi tiếp làm mình thấy nhớ và thiếu thiếu ... Ngày nào cũng mở ra chơi lại những vòng chỉ có 1 sao hay 2 sao để có thể nhận được 3 sao hi hi ! 

Và chờ đợi ...

 Tùy theo suy nghĩ  ,  thời gian rảnh chơi Candy Crush game của mỗi người để có thể nhận xét game này như thế nào , với  riêng cá nhân mình thì game này hay , giúp cho mình không thấy chán trong khoảng thời gian dài nghỉ ngơi - tịnh dưỡng sức khỏe .... cảm ơn  Candy Crush lia lịa nhé ! hi hi !


CƠM CHÁY CHÀ BÔNG MỠ HÀNH


Có đôi khi thèm những món ăn rất đỗi tầm thường , như món này chẳng hạn . Nhớ năm trước khi còn ở Opera , có 1 dạo mình làm cơm cháy ăn thường lắm , cứ cách bữa lại ăn cơm cháy với thịt kho kẹo hay với sốt thái xào thịt heo ...  Mà nhớ đến cơm cháy thì nhớ đến cô bạn trên O dễ thương Cẩm Vân ( Út Mót ) của mình , nàng chỉ mình nấu cơm cháy trong nồi cơm điện bằng cách khi cơm chín thì bật qua lại nút nấu , cho nó nấu thêm và cứ lặp lại vài lần nữa thì có cháy ăn . Mình cũng làm theo mà thường thì nhấn qua nút nấu nó cứ bật về nút giữ nóng , thế là mình nghĩ ra cách lấy giấy chèn cái nút cho nó khỏi nhảy và giữ nó nấu lâu theo ý cho đến khi có cháy thì thôi . 

Làm kiểu này cháy ra nguyên một mảng theo hình đít nồi rất ngon lành cho nên cứ cách ngày mình làm cháy 1 lần ăn cho thích . Ai ngờ đâu chừng hơn tháng thì 1 bữa cắm dây vào nấu cơm , cái nồi nó im ru ko có lên đèn . Anh ngó tới ngó lui cái nồi 1 hồi thì nói chắc nó hư rồi . Nghe vậy mình nói thôi cũng được , xài gần 5 năm rồi còn gì , mua nồi khác thôi Anh . Thế là rinh em nồi cơm điện Tiger về tiếp . Hiệu này xài tốt và mình lựa kiểu nồi như cũ để có thể làm cơm cháy ăn chứ mua nồi vuông có nhiều chức năng thì sợ ko làm cơm cháy được . 


Nồi mới mà cách nấu cũ nên cơm cháy cách ngày vẫn sản xuất như thường , được đâu chừng vài tháng thì một bữa nấu cơm , cũng làm mọi công đoạn i vậy nhưng mình quên canh chừng , bỏ đi ra ngoài sau nhà tưới cây với Anh và ở lì ngoài đó chơi . Không biết bao lâu thì tự dưng Anh nói ngửi có mùi gì khét , mình cũng chẳng nhớ ra nên cũng đứng hít hít mũi rồi nói em có nghe mùi gì đâu  ...  đến khi nghe được mùi cơm khét thì mới sực nhớ nói hoảng hốt " chết cơm em " và lao vào nhà . Vừa mở cửa thôi đã nghe mùi cơm khét nồng nặc , mình chạy cô bếp thì nồi cơm điện bốc khói , hết hồn giật dây ra và quay lại thì Anh cũng vừa vô tới . Anh nói em vừa mở cửa ra Anh cũng nghe mùi khét . Sau đó là Anh đi kéo hết cửa sổ lên cho mùi khét bay ra ngoài hi hi ! Cháy đen thùi lùi , nám cả đít nồi và sau khi hì hục chà nồi sạch sẽ thì nấu lại cơm , cắm điện vào nó im ru như cái trước .

Sau ngày ấy thì không mua nồi cơm điện nữa mà tự nấu bằng nồi thường luôn . Tại thấy có 2 vợ chồng mà cũng không ăn nhiều cơm , chỉ ăn thức ăn nhiều . Lúc muốn ăn cơm cháy thì cách ngày nấu 1 chút , chứ lúc chưa ăn cơm cháy thì nấu nữa nồi , sau đó cho cơm vào tủ lạnh , khi nào ăn thì lấy ra bỏ vào microwave hâm lại thôi . Giờ thì ăn nhiêu nấu bấy nhiêu , thích cháy thì để cháy có điều nấu cơm thì đứng đó luôn chứ ko có dám đi đâu ra ngoài nữa .Nấu nồi thường riết cũng làm cháy siêu luôn hi hi ! Cũng có 1 miếng cháy vòng quanh đít nồi đều đặn - đẹp mắt . 


Thường thì mình thích ăn cơm cháy với thịt kho - với tôm ram ... lần này mình thèm cơm cháy chà bông và mỡ hành kinh khủng . Lại thêm mình mua được miếng mỡ ngon về thắng lấy tóp mỡ làm một vài món mình thèm , cho nên lần này mình phi hành với mỡ luôn . Thời buổi này toàn ăn dầu chứ mấy ai ăn mỡ , nhưng hành phi với mỡ nó thơm quá cỡ luôn , nghe mùi là thèm rồi . Vậy là mình trét mỡ hành lên cơm cháy , sau đó rắc chút tóp mỡ và trải chà bông lên trên , gấp đôi miếng cháy cắn 1 miếng . 



 Má ơi ! sao mà ngon quá cỡ luôn ! cơm cháy giòn nhẹ - mỡ hành thơm nức mũi - tóp mỡ béo béo và chà bông thơm ngon đậm đà . Mình cứ cắn hết miếng này đến miếng khác và cứ luôn miệng khen ngon quá ngon quá ! hi hi ! . Anh nghe vậy thì cười cười " em làm sao đó , ăn vậy có gì đâu mà lại khen ngon , tập ăn nhiều cá cho sức khỏe tốt , cứ toàn ăn thịt rồi giờ còn ăn mỡ nữa , ghê " . Ta nói đang hứng chí mà nghe Anh nói vậy làm cụt hứng dễ sợ , nhưng hên là món này đang ngon nên mình cũng dễ chịu  " Anh lo ăn món ngon của Anh đi , món của em kệ em , em thấy ngon là được rồi  " . Anh nghe vậy chỉ lắc đầu và cười  ... 

Mình nói là nói vậy thôi chứ cũng đâu dám ăn mỡ hoài như vầy , còn thèm thêm 1 món nữa thôi là mình nhịn chứ không dám ăn tóp mỡ hay mỡ nhiều đâu ! 

Thursday, March 27, 2014

GỎI VỊT - BÚN MĂNG VỊT



Mình thích ăn món này ghê nhưng giờ để ý mới thấy mình ít nấu hơn mấy món khác là vì nó cực quá . Lần này mình gọi phone rủ chị Loan ăn chung và chị share việc với mình là luộc bún - mua và rửa rau các loại - làm nước mắm gừng . Còn lại là phần mình hi hi !  Ngày hôm qua ăn ngon quá cỡ !

Món này mình thích ăn có thêm cả lòng Vịt nữa nhưng mà chợ HK mới có còn chợ gần chỗ mình thì không có bán lòng Vịt , vậy là vào Wal- mart mua 1 vĩ tim - mề và 1 hộp gan gà thế cho lòng Vịt ăn đỡ vậy . 

Mình thích ăn măng tươi nên mua về tướt sợi - luộc sơ qua 3 lần nước sôi cho măng ra hết chất đắng - chua - và màu vàng . Sau đó để ráo , phi thơm hành tỏi cho măng vào xào , nêm gia vị thông thường cho măng ngấm .


Vịt mình cắt rời cổ - gỡ cánh - chân - cắt dọc ở giữa ức vịt , sau đó chà muối bên trong và ngoài con vịt + với mấy thứ linh tinh mới cắt ra cho thật sạch . Pha rượu trắng ( vodka wine cho rẻ lại thơm ) với nước + gừng giã nát , giữ lại 1 phần chút ngâm lòng . Cho vịt và đầu - cánh ... vào ngâm cho nó xỉn luôn hi hi ! 

Tim thì mình xẻ đôi nhưng không cắt rời - mề khứa vài đường chéo nhau cho mau chín và không bị dai . Sau đó bóp sơ qua với muối - sả sạch rồi cho vào phần nước rượu ngâm đã để dành khi nãy . Gan thì rửa sơ rồi chế miếng rượu vô cho cho xâm xấp để ngâm đó .

Quay qua mình lấy 1 thau nước lớn , cho đá nhiều vào cho lạnh , sau đó mình bào bắp cải cho vào thau nước đá để bắp cải giòn và không có cái mùi hôi hôi khó chịu . 
Kế đến bào hành tây và cũng cho vào nước đá ( cho hành hết mùi hăng ) . Sau khi ngâm khoảng 30' thì vớt ra , pha  đường - nước - giấm - xiú tỏi băm sao cho có vị chua ngọt dịu thì cho hành tây bào vào ngâm tiếp - bỏ vào tủ giữ lạnh



Ngâm vịt chừng 1 tiếng là mình rửa sạch sẽ các thứ lại lần nữa . Lần này ngửi vịt không thấy còn hôi lông nữa mà toàn là mùi rượu với gừng . chẳng biết vịt nồng mùi vậy có dở không nhưng ít ra trong những cái tệ thì mình chọn cái tệ đỡ nhất vậy ! hi hi ! 

Vì mình đã lấy cổ - cánh - chân , lại xẻ dọc ức vịt ra nên khi cho vào nồi , vịt nằm ngoan ngoãn dưới đít nồi chứ không trồi lên ngổn ngang chân cánh như hồi lần đầu tiên mình biết nấu hi hi . Sau đó cho tiếp đầu - cánh ... Đổ nước ngập qua người vịt gấp đôi ( để khi nước sôi thì bọt dơ nổi lên vớt cho dễ , cho thoải mái, chứ đổ xâm xấp nước thì lúc vớt bọt cứ lách đầu này đầu kia vì vướng ) . Sau khi vớt bọt sạch sẽ thì mình múc bớt nước ra cho xâm xấp với vịt , để lửa sôi nhẹ nhàng cho vịt chín từ từ và ra chất ngọt - đập dập vài củ hành tím và chút gừng thả vào nồi cho thơm . 


 Mề - tim - gan mình luộc sơ qua nước sôi cho ra nước dơ rồi để ráo - Huyết heo tươi mình xẻ làm 4 luộc với nước sôi nhẹ ( vì sôi lớn thì huyết có lỗ chứ ko mịn ) khi huyết chín thì rửa sạch - cắt miếng theo ý - ngâm với nước lạnh cho huyết được mềm , đến khi nào nước lèo nêm nếm xong mới thả huyết vào .

Thịt vịt chín thì mình vớt ra ngâm vào nước lạnh cho da ko bị thâm đen , khi vịt nguội thì vớt ra để ráo - lấy plastic wrap đậy lại cho khỏi khô - khi nào gần ăn thì chặt ra xếp lên trên gỏi . 

Mình vớt hết nước béo vịt đổ đi  , cho phần măng đã xào vào nồi nước lèo - nêm nếm cho đậm đà ( vì khi ăn bún cho thêm giá - rau thơm ... thì nước lạt ra là vừa ) tiếp đến cho mề - gan - tim vào luôn . Cho vài muỗng nước dầu của hành phi vào làm nước béo thơm .  Vậy là xong nồi nước Bún Măng Vịt . 


 Bắp cải + mình vớt ra , cho vào cái dụng cụ quay rau , nhấn vài cái là nó ráo nước ngay , sau đó trộn với rau răm . Cho bắp cải ra dĩa - trên rải hành tây cùng nước giấm đường - chặt vịt xếp lên - rắc đậu phụng và hành phi . Coi như là xong phần gỏi .

Nước mắm gừng thì xay nhuyễn tỏi - gừng - ớt . Pha nước với đường sao cho có vị ngọt nhiều , cho từ từ nước mắm vào nếm thấy hơi mặn - ngọt dịu là được . Cho thêm chút chanh hay giấm vào  . sau cùng cho hỗn hợp gừng - tỏi - ớt vô là xong . Nước mắm gừng chấm vịt phải đặc gừng mới ngon - pha loãng mình không thấy ngon bằng . Lần này chị Loan làm nước mắm - chị giã ớt - gừng không có nhiều và nhuyễn lắm nên nước mắm nhìn không được đẹp nhưng vị cũng ngon . Bốn người ăn gần hết 2 dĩa to Gỏi Vịt - sau đó mỗi người làm 1 tô bún măng với lòng và thịt . No ứ hự luôn . 


 Kể lể lúc làm thì nó dài lê thê lết thết , nhưng  khi ngồi thưởng thức mới thấy xứng đáng cho cái công mình bỏ ra . Mình làm 1 tô bún với đầy đủ các thứ , bên trên rắc hành ngò - tiêu - hành phi . 

Mình cứ thong thả gắp 1 cọng măng hay gắp từng miếng lòng - thịt chấm ngập vào nước mắm gừng rồi ăn , thiệt tình nó ngon gì đâu luôn . Măng thơm lại giòn nhẹ - tim - mề gà sực sực - gan béo béo -  nước mắm nồng nhẹ mùi gừng - cay cay của ớt - vị đậm đà vừa miệng  . Chẹp chẹp !

Tuesday, March 25, 2014

CANH CÀ RỐT KHOAI TÂY NẤU SƯỜN

 

 Thiệt là bối rối khi viết tên cho món canh này , viết đủ thì nó dài thòng mà viết ngắn thì thiếu sót quá nhất là canh này mình nấu lại toàn bắp cải trong nồi . Nhưng khi nhìn hình đã chụp mới phát hiện ra toàn cà rốt hi hi ! Phải chi có thêm cái bông cải trắng hay xanh cho vào thì chỉ cần viết là " Canh Súp Lơ " là biết ngay trong canh có những thứ gì rồi . 


Canh này là thành quả của việc đi chụp bắp cải của Anh và em đây . Chắc chỉ tốn tiền mua mỗi sườn còn mấy thứ kia free nên nồi canh nó có vẻ ngon ngọt hơn bình thường ha ha ! Hiện tại thì còn lại 1 cái bắp cải và mấy bịch cà rốt nhỏ loại để ăn salad . Trưa nay trong lúc đang nấu canh thì lên kế hoạch với Anh là nấu Cháo Vịt hay Bún Vịt  rồi bào bắp cải làm gỏi để giải quyết cho hết . Anh nghe xong thì cứ " tùy em đi em , em muốn nấu gì em nấu , em nấu gì Anh ăn cũng được cũng ngon hết " . Thấy Anh nói vậy em cười toe toét và tặng Anh  2 chữ " kiss ... " .  Anh cười ha ha !  

 
Mình và Anh đều thích ăn canh này , nhất là mình thích nấu với sườn non , khi ăn mình chấm sườn với nước mắm mặn dằm ớt ngon gì đâu luôn . Nhiều khi chẳng ăn cơm , cứ ăn canh thật nóng với sườn non cho đến no thì thôi . Có điều mình không ăn khoai tây , mình ghét tệ , nhưng french fries thì mình rất thích ăn hi hi !  Còn Anh thì khoái ăn khoai tây . 


Monday, March 24, 2014

IRISH + ITALIAN PARADE 2014


Sunday hôm qua vui quá đi. Sau khi rời nhà thờ về nhà là 9:30am , em làm bữa sáng cho 2 vợ chồng mình . Ăn xong thì Anh và em chạy qua Metairie coi parade của người Ái Nhĩ Lan và người Ý .Từ nhà mình chạy qua đây chừng hơn 20 phút là tới . Đáng lý ra bên town mình ở cũng có Irish parade  từ tuần trước , nhưng vì đụng ngày với Crawfish festival nên họ đành dời vào tháng4 ngày6 . Vậy là 2 tuần nữa mình lại đi coi parade ở town mình nữa . 

Mình thích đi coi parade của Irish hơn là Mardi Gras . Vì người ta sẽ quăng cho mình nào là bắp cải - cà rốt - khoai tây - tỏi - cam - bánh - kẹo ... Còn con nít thì quăng quá trời nhiều thú nhồi bông và đồ chơi . Mình lại khoái ăn nên mình khoái luôn Irish parade . hi hi !

Đến nơi lúc 11:45am , theo như TV thông báo là 12h trưa là bắt đầu nhưng mãi tới 12 rưỡi họ mới đi , đoạn đường parade rất dài mà em và Anh thì đứng ở đoạn giữa nên chờ hơi bị lâu thì họ mới đi đến . Trong lúc chờ đợi , em tranh thủ chụp vài tấm cho vui .

Con đường này có 1 chiều đi và 1 chiều về được ngăn cách nhau bởi 1 cái big canal .


Cảnh Sát đóng đường bên này , chiều kia xe vẫn lưu thông
Mọi người cắm lều - party và xách ghế ra ngồi chơi chờ đợi . Người lớn đi lại và con nít ùa ra đường chơi giỡn . Vừa được chơi đùa - party - lại có cảnh sát bảo vệ ở dưới - trên có trực thăng bay lòng vòng  thì còn gì bằng .



Cảnh sát cứ đi lên đi xuống để bảo vệ an ninh
 

anh cảnh sát đẹp trai quá nên mình chụp , thấy mình đưa máy lên thì anh ấy quay qua ngó , chụp xong mình  cười đưa thumb up , anh cảnh sát cười và hỏi mình muốn chụp nữa ko , mình cười nói 1 tấm là nhiều rồi thì anh ấy cười ha ha , nhìn rất dễ thương chứ ko ngầu như vầy hí hí !

Lâu lâu có 1 xe cảnh sát chạy thật chậm qua lại để bảo vệ thêm 
Máy bay trực thăng vẫn bay lòng vòng phía trên để xem chừng an ninh phía dưới .

Có lúc máy bay trực thăng bay thật gần khiến dân chúng chú ý , có người đùa là nó đang dí bắt ai đó chứ không phải bảo vệ chúng ta . Cả đám người xung quanh cười ồ lên !

Tuổi thơ dữ dội hi hi 








Bé con nằm kế bên thùng rác vẫn sạch chán - cứ vui vẻ hi hi ! 



Thật ra đi coi parade ở NO có cái thú rất vui , dân chúng ở đây được đem đồ ăn - bếp nướng - party tùy thích , sướng nhất là có thể uống bia - rượu và đi lòng vòng trên đường ( trong khu vực cho phép ) . Gia đình bạn bè tụ họp vui chơi , hóa trang theo ý thích . Sau đó thì được la giỡn thỏa chí khi những đoàn xe đi qua quăng đồ cho mình . Kẻ quăng cũng vui mà người được chụp cũng sướng  .   




vừa đi vừa hút thuốc và cầm ly rượu , còn gì vui hơn








Chụp chán mà Float còn chưa đi tới chỗ mình nên quay nhờ Anh chụp mình , chụp xong mỏi chân quá ngồi xuống rồi lãng xẹt buồn tay nên chụp luôn đôi giày ka ka 




Rồi thì phút giây mong đợi đã đến . Phải nói là rất nhiều floats , ít nhất cũng 40 - 50 floats . Mình chỉ chụp những chiếc lúc đầu , sau mệt quá hết chụp luôn .






Những người Irish và Italian







Thẩy và chụp . Dân chúng cứ đứng phía dưới reo hò, giơ tay cho họ thẩy và chỉ có chụp thôi , có khi họ thẩy mà mình chụp hụt , người bên cạnh chụp được sẽ đưa lại cho mình . Mọi người chủ yếu là vui nên ko có cảnh tranh giành hay chụp giựt gì cả !


lầnn này có cả chuối nữa , đa số ai chụp được cũng đều lột ra ăn tại chỗ , Anh cũng vậy luôn ha ha !


ai ném gì thì ném - làm gì thì làm , tớ ti sữa cái đã ... hi hi
Lần này mình có 2 cái thật vui ! thứ nhất là  khi đang đứng chụp thì một người đàn ông Irish đến tặng cho mình một chiếc quần chip xanh ( ko phải ai cũng được tặng hí hí ) . Ông ấy ngồi xuống mặc vào cho mình trước sự hò reo của Anh và người xung quanh gần đó , sau đó ông tặng mình 1 cành hoa và mình phải hôn ông 1 cái vào má . Ông cũng hôn lại mình .há há há ! 

ngừ ấy đây , góc bên phải hình hí hí !
Thường thì khi được đàn ông tặng cho và mặc vào cho mình thì mình cứ mặc vậy  , thậm chí còn hãnh diện vì phải nhìn " vừa mắt người ta " lắm thì người ta mới ngồi xuống mà mặc cho , còn nếu đàn bà tặng đàn ông quần chíp thì đàn ông lấy cái quần chíp đội lên đầu ka ka ka !

Mình cũng chưa Mỹ hóa lắm nên ko dám mặc luôn vậy , đợi đoàn của họ đi qua 1 đoạn là mình tuột ra thôi ka ka ka ! Có điều ông này mở hàng đắt quá nên mấy ông sau tặng hoa cho mình tá lả và mình cũng được ôm hôn búa xua ka ka ( mọi người chỉ ôm nhẹ và hôn phớt qua má thui ! hi hi )

Ấn tượng quá cỡ !
Cô bé nhỏ tặng Anh cây cờ 



Anh được bắp cải nè 


Niềm vui thứ 2 là khi mình vô tình chụp anh chàng này đang cầm con gấu tính quăng xuống thì anh chàng ngừng lại , sau đó anh ta chỉ  ngay mình và ngoắc mình , mình tiến lại thì anh ta thẩy con gấu cho mình hi hi ! Thường thì thú nhồi bông và đồ chơi họ chỉ thẩy cho con nít , nhưng lần này mình lại được,  mà lại là con gấu màu hồng , màu mà mình thích nhất ! 


Cảm thấy lâu quá rồi mà Floats vẫn còn dài ngoằn chưa dứt , mình mỏi chân quá nên nói Anh về chứ không muốn đồ nữa . Chỉ có vậy mà được 1 túi đồ đầy tràn , những dây chuỗi nhỏ - apple - cam - mình cho bớt lại bà Mỹ kế bên chứ ko còn chỗ chứa vì mang túi nhỏ quá . 

Trên đường về Anh cứ cười và ghẹo mình " em thích nhé ! hôm nay nhận được quà , lại có nhiều đàn ông tặng hoa và được hôn nhiều nữa " .  Mình nghe Anh nói vậy,  thì mình cười ka ka ka khoái chí . 
Gọi phone cho chị Loan , nói em ghé cho chị ít bắp cải và mấy cái linh tinh . Con gái chị thích đi parade lắm nhưng vì trưa đó gia đình chị đi ăn tiệc nên mình cũng ko muốn rủ chị . Nhưng chị có nói 2 tuần nữa sẽ qua chỗ mình đi parade . 

Chiến lợi phẩm của mình đây , đó là cho bớt rồi chứ ko có chỗ đựng . Sẽ phải nấu canh để thanh toán bớt rau củ hi hi !



 2 món quà đặc biệt của mình nhận được há há !



bạn gấu hồng xinh xắn của mình đây !

Hết một ngày thật vui  bên Anh ... !