Wednesday, November 13, 2013

HOA TIM TÍM ...




Trên con đường gần nhà mình có 1 miếng đất trống , chủ nhân miếng đất đó thường hay để cỏ mọc cao đến đầu gối mới cắt . Bình thường mình đi ngang , cũng thường ngó vào miếng đất ấy . Thật ra có 2 lý do . Thứ 1 là vì mỗi khi Anh chở đi ngang mình hay " ngứa miệng " bình phẩm vì để cỏ mọc cao nhìn bê bối . Thứ 2 là vì ở giữa miếng đất có 1 cây hồng to , đến mùa hồng chín , cây vàng rực trái nhìn đã mắt lắm ! Trái thì chủ nhà để dành cho chim ăn chứ ko cho người ăn .

Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy ... nhưng chiều nay khi Anh chở mình về nhà ngang qua miếng đất trống , mình đưa mắt nhìn thì mình bỗng phát hiện ngoài cỏ ra thì có 1 thảm hoa màu Tím đang lung linh chấp chới dưới nắng chiều








Phản ứng tự nhiên mình la oi ói " Anh ! Anh ! hoa Tím kìa Anh , đẹp chưa ! " . Anh ngạc nhiên " có vậy mà em cũng la điếc tai chồng , bữa giờ đi qua Anh thấy mà " mình nghe xong cười ha hả xin lỗi  rồi nghĩ " ủa ! mình hay nhìn lắm mà , sao bữa giờ đâu thấy ? " . Rồi mình chợt nghĩ đến cái người thích màu Tím , mình kể cho Anh nghe về " Tím "

Cái Tím rất thích màu tím , thích kinh khủng khiếp , thích đến nổi hễ cứ cái gì Tím là thích , đến nổi bạn bè trên O đặt cho nàng ấy cái tên là Tím luôn . Vào nhà nàng ấy bên FB , thấy các bạn của nàng ấy tặng cho nàng ấy toàn hoa màu Tím , phản ứng của nàng ấy khi thấy những bông hoa màu Tím là rú í quên là reo lên sung sướng ... Mình kể rồi còn dẫn chứng cho Anh thấy bằng cách mở luôn bài Hoa Dại ra cho Anh coi cái comment của Tím khi thấy hoa Tím ( mặc dù hoa đó chưa đủ Tím hi hi ) .

Cuối cùng là Anh đi cùng mình ra miếng đất để chụp hình hoa  . Trong lúc mình lê la - nghiêng ngã chụp hình thì Anh đứng bên kia đường , lâu lâu cứ " Em ! lùi ra ngoài chút , bước sâu vô lỡ có rắn thì sao " Rồi thì " Em xong chưa , gió quá lên xe về thôi " ...

Nghĩ cũng ngộ , chủ đất thường là để cỏ mọc cao mới cắt nên chắc năm nào vào mùa này mà ko có hoa , bao nhiêu năm ko thấy ( hay có thấy mà ko quan tâm để ý ) , giờ lại thấy ta . Nhiều khi nhìn thấy cái gì có màu tím lại nghĩ ngay đến cái người khoái màu tím , công nhận lợi hại thiệt  . Với lại miếng đất lớn vậy , hoa dại mọc kín mà chỉ có 2 loại hoa , lại chỉ có cùng 1 màu Tím mà thôi .












 Trên đường về nhà mình nghĩ đến Tím và nói với Anh " tối nay ăn cơm xong , em đưa hình hoa lên chắc Tím thấy sẽ xỉu luôn quá ! " . Công nhận màu Tím ám ảnh thật ! hi hi