Thursday, November 28, 2024

MỪNG LỄ TẠ ƠN 2024




Mỗi năm cứ đến ngày này là con cháu trong đại gia đình bên nhà chồng kéo nhau về tụ họp ở nhà bà Nội của chồng . Nếu ai ở xa hay có việc bận thì hẹn nhau đến Giáng Sinh . 

Năm nay , các em ruột em họ của chồng rủ nhau ăn kiêng, thêm mẹ chồng - các cô các chú đã lớn tuổi ăn uống kém nên các món ăn bớt phong phú hơn mọi năm 😆 .



Các em của chồng có 3 gia đình không về lúc này , nên nhà của bà nội Anh sức chứa vừa đủ 😁 Gia đình Anh và em ở chơi đến 3 giờ chiều thì mọi người giải tán , trở về dùng bữa tối với gia đình nhỏ của mình . 






Vì bữa trưa đã ăn toàn món Mỹ nên tối nay , mẹ làm thêm ít món Việt ăn cho đỡ ngán . Cũng rất đơn giản với Tôm Luộc chấm muối tiêu chanh hay cocktail sauce - Tôm Chiên Xù ( Shrimp Tempura ) Gà Nướng Nhồi Cơm theo kiểu Cajun ( Deboned Stuffed Chicken) Soup Hoành Thánh - Potato Salad …



Mới 5pm mà Nàng ôm mẹ , mặt buồn bã đau khổ 

- Mẹ ơi ! Con đói 

- Con đói hả ! Gì mà nhanh dữ vậy ? 

- Không nhanh mẹ ơi ! 5pm rồi 

- Vậy con đợi đến 5:30pm được không ? 

- ( mặt buồn buồn hờn dỗi không trả lời )  😁

Và mẹ nhanh tay với cái phone chụp mấy tấm làm kỉ niệm. Nàng ngồi chực sẵn bên bàn như chú chó con chờ ăn .






Lúc thấy mẹ chụp xong Nàng bay ngay lên ghế của mình . Mẹ nhào lại năn nỉ tiếp 

- Anabella ơi ! Cho mẹ chụp một tấm cho gia đình mình , mẹ hứa chỉ một tấm thôi và mình sẽ ăn liền luôn và nàng đã đồng ý vì mẹ chưa bao giờ thất hứa .

Bữa cơm tối ngày Lễ Tạ Ơn đơn giản và ấm áp vô cùng , Anh ăn thật chậm rãi và thi thoảng nhìn 2 mẹ con bằng ánh mắt đầy thương yêu . Nàng thì vẫn cái kiểu “ ăn lia lịa “ và cảm thán “ yum yum “ . Bữa cơm cho gia đình dù là ngày thường hay ngày lễ vẫn luôn là một trong những niềm vui và hạnh phúc củaMẹ . 




Cảm tạ Thiên Chúa đã cho 3 đứa chúng mình đang được sống bên nhau trong yêu thương và trong sự quan phòng của gia đình Thánh Gia . ♥️


Saturday, November 16, 2024

ANABELLA CẮT TÓC HIẾN TẶNG .



Mẹ đã có ý định này từ rất lâu nên đã giữ cho tóc Nàng thật dài. Cách đây mấy tháng , trong lúc chải tóc cho Nàng mỗi sáng :
- Anabella ơi ! 
- Dạ ! 
- Tóc con đẹp và dài lắm rồi , con có muốn cắt tóc để tặng cho những người phụ nữ bị bệnh không ? Họ bị ung thư và trong lúc thời gian uống thuốc họ sẽ bị rụng hết tóc , con biết không ! Phụ nữ rất sợ bị xấu xí nên khi không có tóc họ sẽ rất buồn . Nếu con tặng họ tóc của con thì họ sẽ đuọc có tóc như bình thường, rất vui sướng và tóc con lại sẽ mọc dài ra . 
- ( Khóc òa) Con không muốn cắt tóc, con muốn tóc dài 
- Anabella! Mẹ chỉ đang hỏi ý của con thôi mà ! Nếu con không chịu mẹ sẽ không làm gì hết ! Sao con lại phải khóc ! Mình sẽ không nói về chuyện này nữa nhé ! 
- Dạ mẹ ! 



Rồi bẵng đi 2 tuần , cũng là lúc chải đầu cho Nàng đi học , bỗng Nàng thỏ thẻ:
- Mẹ ơi ! 
-Dạ ! 
- Con muốn cắt tóc cho phụ nữ bị bệnh 
- ( mẹ bất ngờ và lúng túng mấy giây ) con nghĩ kỹ chưa ? Con thật lòng muôn cho ? 
- Dạ mẹ ! Mình cho tóc để phụ nữ bị bệnh không còn buồn , họ sẽ lại đẹp đúng không mẹ!? 
- ( Mẹ xúc động ) đúng ! Anabella của mẹ thật là một em bé tử tế , con giống Ba của con lắm ! 
- Nàng cười cười , níu tay mẹ hôn cái chụt . 




Rồi mẹ cũng lấy hẹn được cho Nàng cắt tóc , ở đây họ sẽ gửi đi đến hội giúp mình luôn và khi nhận được tóc , ở hội sẽ nhắn tin cho mình biết là họ đã nhận được rồi để mình an tâm . 


Sáng thứ 7 , trong lúc chải mái tóc dài óng mượt thơm tho cho Nàng , mẹ tâm sự : 
- Anabella ơi ! 
- Dạ mẹ !
- Mẹ cảm ơn con nhé ! Cảm ơn con đã cho phụ nữ tóc , Ba Mẹ tự hào vì con . Mẹ chắc chắn Chúa và Mẹ Maria sẽ vui lắm vì Anabella của mẹ đã làm một việc thật tốt gửi đến cho Chúa và Mẹ Maria trong mùa Lễ Tạ Ơn này. 
- ( Nàng cười thật tươi, chân đá lên xuống kiểu vui vẻ và thoải mái ) Mẹ ơi! 
- Dạ ! 
- Ba nói chiều nay cắt tóc sẽ chụp hình cho con đúng không? 
- Đúng rồi con gái iu ! Mình giữ hình làm kỷ niệm nhé! 
- Dạ mẹ ! 



Và khi mẹ rảnh là con sẽ có ảnh cho tóc mới ! Nàng thích lắm vì đi đâu người thân cũng ngạc nhiên khi thấy tóc nàng ngắn và ai cũng khen tóc ngắn nhìn Nàng xinh quá !