Hôm nay , một ngày đáng nhớ và rất ý nghĩa với gia đình mình . Tụi mình đã được Lan iu rủ chung tay làm chút gì đó ý nghĩa cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư và ở nghỉ ngơi tại Hope Lodge .
Chuyện là trước đó , khi được nghe Lan iu tâm sự sẽ cùng những người bạn thân tổ chức phục vụ bữa ăn tối cho những người đang điều trị và nghỉ ngơi tại đó với mục đích cổ động tinh thần và chia sẻ chút ấm áp , em đã tình nguyện xin được làm một chút gì đó ... Lan iu nói chị chụp hình được không và Anh Thanh cũng từng chiến thắng bệnh để sống khỏe mạnh đến bây giờ nên em muốn nhờ Anh Thanh nói chuyện - chia sẻ - động viên họ ... em đồng ý liền và về nhà kể Anh nghe , Anh cũng chịu liền .
Trở ngại duy nhất là Tình Yêu Nhỏ , tối thứ 6 là con đi tập hát ca đoàn của lớp giáo lý thiếu nhi ( để thứ 7 hát lễ hằng tuần ) mà con thì rất thích , gần như hiếm khi vắng mặt , giờ kêu con nghỉ để đi cùng Ba mẹ không biết con có chịu . Thật lòng Ba mẹ cũng muốn cho con được nhìn thấy thực tế để con hiểu hơn ... mà rủ con đi làm việc thiện nguyện mà con chưa hề biết và chưa sẵn sàng thì còn có ý nghĩa gì . Nghĩ tới lui mẹ liền gọi phone cho Lan iu để cô Lan iu rủ con thì hay hơn . Sau khi nói chuyện với cô Lan iu thì con gái bằng lòng và khoe với Ba mẹ rằng mình đã sẵn sàng .
Chiều đó trời rất đẹp , khi gia đình mình đến thì các anh chị trong nhóm cũng đã chuẩn bị xong . Các bệnh nhân nghỉ ngơi ở đây giờ giấc đi điều trị khác nhau nên sẽ không có đến cùng giờ . Có thể họ đã đi hôm kia hay hôm qua và hôm nay đang nằm nghỉ hoặc mới đi hồi sáng ... nên ai cảm thấy khỏe hơn đỡ hơn , muốn ăn chút gì đó lạ miệng ( thức ăn Việt Nam ) thì ghé đến bếp để được phục vụ bữa tối .
Phải nói là không gian phòng ăn vốn dĩ đã ngăn nắp sạch sẽ , giờ lại được các chị trang trí nhẹ nhàng đơn sơ nên thấy ấm áp . Mọi người đã được thông báo từ trước nên một số người đến dùng bữa - nói chuyện vui vẻ - nhận quà tinh thần - chụp hình rồi đi về phòng nghỉ , nhóm khác lại đến ... cứ vậy ... đến hết giờ thì thức ăn cũng vừa đủ , chỉ có quà dư thì các chị đem lên để ở quầy tiếp tân cho ai thích thì ghé lấy .
![]() |
| 2 em bé đáng yêu 💕 |
![]() |
| Anabella được cô quản lý ( bạn thân của Lan iuu ) tặng quà . |
| Các bạn trẻ cùng các anh chị em trong nhóm , còn lại ít bệnh nhân cuối cùng nán lại chụp chung làm kỉ niệm |
Tình Yêu Nhỏ ! Nàng hồn nhiên vui vẻ đi trao quà cùng con gái chị bạn trong nhóm , hai đứa trẻ không cảm thấy ngạc nhiên hay lạ lẫm gì . Lúc rảnh thì bọn nhỏ ăn - uống đùa chơi , lúc cần thì làm việc của mình liền , thương ơi là thương !
Trên đường về nhà , mẹ ôm Tình Yêu Nhỏ vào lòng hun hít và cảm ơn Tình Yêu Nhỏ đã chịu đồng hành cùng Ba mẹ , mở lòng để cùng các cô chú anh chị và các bạn nhỏ chia sẻ tình thương với người đang bệnh , con cười tươi và nói rất vui lòng . Mẹ hỏi mai mốt nếu có nữa thì con đi tiếp không , con do dự và nói " con đi được nhưng đừng vào ngày con phải đi ca đoàn , con thích đi ca đoàn " . Ba nói Anabella làm ít mà ăn nhiều quá nên mai mốt cô Lan iu không rủ đi nữa đâu . Cả nhà cùng cười ha ha !
| Tình Yêu Lớn và Tình Yêu Nhỏ của em ! |








