Nhân tôm thịt thì cắt nhỏ theo ý rồi xào cùng hành tỏi và chút màu dầu điều , nếu không sợ thì cho chút tẹo màu gạch tôm là có màu cam lợt bắt mắt hơn màu dầu điều . Nêm gia vị thông thường và cuối cùng rắc nhiều tiêu cho thơm .
Khuôn là loại silicon nên thoa dầu hay không cũng được ( em mua của Amazon ) thích ăn bánh dài thì mua khuôn dài thích tròn thì mua khuôn tròn . Xếp khuôn vào xửng , cho nhân rồi đổ bột lên hay làm ngược lại đều được . Đợi nước sôi bắt lên hấp chừng 2 phút hoặc thấy bánh trong là đã chín . Thường nồi hấp có 2 xửng , theo em hấp xong 1 xửng thì khi nhấc ra mới cho xửng kia lên , trong lúc lấy bánh đổ bột lại thì xửng kia chín là vừa . Cứ vậy làm liên tục đến hết bột thì thôi .
Bánh lấy ra trét mỡ hành lên trên rồi cứ tiếp tục từng lớp . Làm ăn hay mang đi tiệc vừa lạ mắt lại ai thấy cũng trầm trồ vì nghe cách làm lạ nhưng đẹp 😍
![]() |
Bánh dai mềm - trong vắt nổi bật phần nhân tôm thịt |
Nước mắm thì tùy sở thích , thích ăn nước mắm nguyên chất cắt ớt cay xè cũng được , ăn nước mắm pha cũng ngon . Có điều nếu nhân đậm đà thì nước mắm phải nghiêng về ngọt nhiều mới ngon .
Viết đến đây cái chợt nhớ hình như năm ngoái hay năm kia gì đó , em coi thấy người ta truyền nhau cách làm bánh bột lọc lười . Thiệt coi xong mà 3 máu 6 cơn nổi lên . Cái món bánh ngon và hấp dẫn là vậy nhưng có những con người dễ dãi - coi thường bản thân , làm cái món bánh này mà quậy lên mọi thứ như đồ cho heo . Quậy chín xong lấy kéo cắt cục bột ra thành miếng cho vô miệng ăn khen nức nở . Em chê nha !
Mình biết khen món ăn nước người ta nhìn ngon đẹp - nghệ thuật này kia đồ , không bắt chước cái hay thì thôi cớ sao lại đi biến món ăn mình ra cái đồ gớm giếc rồi truyền nhau khen nước nở .
Món cầu kỳ thì mình có thời gian rảnh hẳn làm , không thì bỏ tiền cho người giỏi họ làm mình ăn , còn như không khéo không giỏi thì từ từ học những người giỏi giang cái là từ từ biết thôi . Hơn 20 năm trước em bước chân qua Mỹ , khả năng chỉ biết đúng mỗi luộc rau và chiên trứng cùng nấu mì gói . Sau đó ít lâu biết Blog và bắt đầu làm quen - kết bạn với các chị các bạn giỏi giang ở khắp nơi trên thế giới , học ở họ biết bao nhiêu là món ăn ngon . Để rồi ngày hôm nay em đã tích lũy được kha khá các món ăn ngon lành , truyền thống có - sáng tạo có ( vì có những chỗ mọi người ở không có đủ nguyên vật liệu ) nhưng chẳng có ai là chỉ làm món ăn theo kiểu ẩu tả - lười biếng mà cứ tưởng là hay như bây giờ )
Ngay như Tình Yêu Nhỏ Anabella của Anh và em , con không kén chọn món ăn như em nhưng món ăn bày ra nhìn phải được mắt thì Nàng mới thử , còn như nhìn ghê - xấu thì Nàng la oi ói và chạy mất tiêu . Bởi vì từ ngày biết ăn tới giờ , em chưa bao giờ cho Tình Yêu Nhỏ ăn đại đại thứ gì , lúc nào cũng nhìn ngon mắt hấp dẫn dù chỉ là mì gói . Dễ chịu trong ăn uống thì được ( không quá kén chọn - đòi hỏi quá đáng ... ) nhưng dễ dãi thì Anh và con phải biết nói KHÔNG !