Friday, August 28, 2026

CHÁO LOBSTER CHO TÌNH YÊU NHỎ

 


Đây là món ăn mà từ lúc Ba đi chợ mua tôm cho đến lúc nấu mà mẹ vui thật vui trong lòng . Chẳng phải lần đầu tiên ăn hay nấu mà là lần đầu tiên Tình Yêu Nhỏ của mẹ chủ động " đòi " 😍. Bình thường thì mẹ hay hỏi " Anabella ơi con muốn ăn gì tuần này " thì câu trả lời luôn là " Con không biết hoặc con muốn ăn tất cả những gì mẹ nấu " . 

Nhưng bữa này , khi đang ăn cơm tối cùng nhau thì con thỏ thẻ 

- Mẹ ơi !

- Ơi con !

- Con có thể ăn Lobster được không ?

- ( mẹ ngạc nhiên ) Thiệt hả ?

- Dạ mẹ !

- Ủa sao bình thường mẹ hay rủ con ăn Lobster - Snow Crab - King Crab này kia nhưng con có muốn đâu , toàn mẹ ép -  năn nỉ con mới ăn . 

- ( cười cười ) con lớn rồi ! với con thấy Boki ( cô gái người Hàn ăn Mukbang ) ăn nên con muốn  . 

- À ! Vậy con muốn mẹ làm món gì cho con ?

- Dạ Cháo ( con nói rất rõ )

- ( mẹ cười ngạc nhiên nhìn Ba thì Ba cũng đang nhìn mẹ tủm tỉm ) .

- Ba : Vậy em nấu cháo đi em , Anh với con ăn được , Anh càng dễ nuốt . 

- Con nói tiếng Việt đưa tay kiểu giới thiệu : Anh Thanh là ăn cháo - con là ăn cháo - ( chỉ mẹ ) em Thu là cook cháo và là ăn .


Hành động thể hiện cảm xúc của Tình Yêu Nhỏ khi được ăn ngon .
Sau mỗi bữa ăn sẽ là một cái hôn tặng mẹ bất chấp miệng bả có dính mỡ màng gì hay không😂


Ta nói Anh và em cười rung rinh , bà nhỏ nói xong bả cũng tự cười ha ha !  Em thương con quá đưa tay níu con qua ôm vào lòng hun tới tấp " bà nhỏ ! bà ăn giống gì mà bà tấu hài quá vậy ! nói tiếng Việt giỏi quá giỏi quá ! lại còn Anh Thanh - em Thu ..." con la oi ói cầu cứu Ba ! 

Vậy thôi đó mà Ba nhớ như in , canh ngày có Lobster mới về là chạy đi mua liền ! Như ý con muốn nên mẹ nấu cháo . Mẹ không thích ăn hải sản ( may ra mực hay ghẹ vậy thôi ) nên chỉ mua 4 con cho 2 cha con . Hàng mới nên tôm chắc và ngọt thịt , lại vừa size nên thịt không bị dai . Mẹ khen Ba đi chợ giỏi quá thì Ba nói " hên thôi em ! với mua dở về bị em chửi chẳng còn gì " 😆  Em hét lên " xạo " thì Anh cười ha ha ! 



Nấu cho Anh và con không hành - không ớt . Chỉ có tiêu và chút nước gừng ( con thấy gừng là không thích )

Mẹ lấy nước xương hầm nấu cháo , còn tôm hấp cho ngon , nấu đúng 2 tô cháo cho 2 cha con chứ mẹ không muốn ăn . Đầu mẹ để cho Ba ăn gạch , béo mềm Ba thích lắm , con nhìn vàng vàng thì sợ không muốn hi hi ! Thịt tôm thì con và Ba đều muốn mẹ lấy kéo cắt nhỏ ra bỏ vô cháo . Mẹ ngồi " hầu " , cứ hết nhìn Ba rồi nhìn con ăn mà lòng thấy sung sướng . Lâu lâu con lại gắp miếng thịt đút cho mẹ , sợ phụ lòng con nên mẹ đành hả miệng chứ thấy bình thường . 😁

Thiệt tình có được Ba và con mê ăn đồ mẹ thì có gì mà mẹ không muốn nấu nướng . Thậm chí là chỉ cần một trong hai nói muốn ăn thì dù có như thế nào mẹ cũng nhất định làm sớm nhất có thể . Nhìn những bữa cơm gia đình ấm áp - nụ cười vui vẻ - thức ăn lúc nào cũng cạn và lời cảm ơn của 2 cha con mà mẹ thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất - quan trọng nhất trong căn nhà của 3 chúng ta ...💓💓💓


Anh ăn cháo than mau đói nên em thường cho Anh chấm thêm bánh mì để no lâu .
Con thấy vậy thỉnh thoảng cũng hay bắt chước theo Ba .
 



Monday, August 17, 2026

MÙA HÈ VÀ HOA TỬ VI




Mùa Hè ! Cái nắng và nóng luôn khiến phần nhiều người ta hay thốt ra 2 chữ " nóng quá " mỗi khi vừa bước ra khỏi nhà hay mới vô xe mở máy . Mỗi nơi nóng khác nhau nhưng vùng em ở hầu như là sông nước đầm lầy nên cái nóng nó hầm , lâu lâu có gió thổi qua thì nó cũng ... hầm hầm - da mình nó rít rít và ở lâu ngoài trời cảm giác hơi thở mình hình như nó dẻo dẻo ( ha ha nghe ớn thiệt ! ) nhưng trong mùa Hè , có những ngày hiếm hoi cũng thật dễ chịu là khi có mưa . Mưa phải thật lớn và cách khoảng , sau đó kéo dài chừng 2 ngày là thời tiết sẽ hơi hơi mát nhẹ nhưng đến ngày kế tiếp không mưa và cái nóng trở lại thì 2 cái đụng nhau , sáng sớm đi làm sẽ vô tình thấy đâu đó có sương mù là đà quanh những con sông hay hồ ao này kia ... 





Mỗi khi Hè về ! Em lại nhìn thấy cây Thông kế bê chỗ em thường đậu xe đi làm  . Sau một mùa đông trơ trụi cành , lại hồi sinh xanh mướt vào mùa Xuân và đến Hè thì ra trái . Cây dù lớn hay nhỏ dù già hay còn trẻ thì nhìn vẫn kiều thẳng đứng và hiên ngang giữa đất trời . Trái thông non tươi nhìn rất lạ mắt , từng chùm từng chùm và khi nào lớn già rụng thì em không để ý nữa . 😄






Hè về ! điều ấn tượng nhất với em chính là hoa Tử Vi nở . Nếu như ở VN người ta hay nhắc đến hoa Phượng thì nơi em ở hoa Tử Vi là điển hình nhất . Từ nhà - trên đường - công viên ... đâu đâu cũng thấy Tử Vi nở rộ . 


Thường em thấy Tử Vi có mấy màu như trắng - hồng đậm - hồng lợt - đỏ - tím ... nhưng đỏ và tím khá ít . Xưa , trước nhà em có cây Đào sống được mười mấy năm thì chết , em tiếc ngẩn ngơ rồi cuối cùng chọn trồng cây hoa Tử Vi vì cây chịu lạnh được như Đào nhưng sống lâu hơn và có rất nhiều loại 




Hoa nhà em là màu hồng lợt , đến nay cũng đã được gần 5 năm và đã che mát được hết cửa sổ trước nhà . Cây càng lớn thì mùa hè càng nhiều hoa và nhiều Ong bay đến . Theo như em để ý thì hoa ra thành 2 đợt , đầu tiên là cỡ tháng 6 ra từng chùm to bự dầy kín hết cây ( hình dáng từa tựa như mũi tên ) sau đó rụng ( nhưng vẫn còn mỏng hoa ) và cỡ tháng 8 là hoa ra đợt nữa nhưng bông từng chùm tròn và nhỏ đủ để cho Tình Yêu Nhỏ Anabella chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm trước khi nhập học 😍






Hoa nhỏ mỏng manh nên khi gặp gió lớn thì ta nói tan tác , rụng hồng kín gốc và phủ kín mui xe . Có những con đường dài hai bên toàn cây hoa Tử Vi tuyền một màu giống nhau nên dù bên ngoài nắng muốn nổ đầu rát da thì ngắm các em ấy cũng cảm giác được sự dễ chịu trong ánh mắt .




Có hôm đi làm về , em không vô nhà mà ngồi trong xe ngắm hoa , cảm giác rất nhẹ nhàng thư giãn sau một ngày dài làm việc cho đến khi Anh ra lườm lườm nói con đang mếu máo hỏi sao mẹ không vào nhà để ôm con thì em mới giật mình , chạy vào nhà ôm lấy Tình Yêu Nhỏ hun hít xin lỗi lia lịa 💓. Con hỏi sao mẹ không vào nhà thì em nói " mẹ thấy hoa đẹp quá nên ngồi ngắm chút xíu chứ mẹ đâu có quên con ". Tình Yêu Nhỏ nhìn mẹ cười " mẹ ơi con là đói ! " vậy là em tỉnh liền ! hết có thèm mơ màng hoa lá này kia ... 😂





Wednesday, August 12, 2026

TÌNH YÊU NHỎ TRỞ LẠI TRƯỜNG 2026

 

Mái tóc dài của Tình Yêu Nhỏ lại sắp cắt ngắn để hiến tặng . 

Vậy là chính thức kết thúc mùa hè . Tối qua , cả nhà lên giường lúc 9 giờ ( hè con được thức đến 10 giờ ) , con đang không khỏe trong người hâm hấp nóng và hơi đừ nhẹ . Mẹ ôm vào lòng nói con cứ ngủ , mẹ canh chừng con , nếu con thấy có gì không ổn thì cho mẹ biết . Tình Yêu Nhỏ hôn vào cằm mẹ và nằm thiêm thiếp , chừng chút thì con ngủ . Mẹ chập chờn cả đêm , sợ con có gì mẹ không hay biết .

Sáng nay thứ 4 , mẹ dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ cho con đầy đủ , trước khi con rời nhà mẹ không quên xin con chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm và Ba sẽ đưa con đi học còn mẹ đi làm . Con đang còn mệt nên mặt nhìn thương quá ! Mẹ dặn Ba phải để ý coi trường có gọi để có gì đón con về . 

Chiều mẹ làm về , con đón ở cửa và ôm mẹ 

- Mẹ ơi ! con bị sốt , Ba cho con uống thuốc rồi .

- Vậy hả ! ( mẹ ôm con thật chặt ) giờ con thấy làm sao ?

- Dạ con là ok bây giờ ! 

Mẹ ôm con hun ngấu nghiến nhớ nhung khủng khiếp . Con chịu không nổi nên đẩy mẹ ra 

- Mẹ ơi ! 

- Dạ ơi !

- Hôm nay trong lớp , có lúc con thấy mệt - nhức đầu nên úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi .

- À ! Cô giáo có biết con bịnh không ?

- Dạ có ! 

- Cô có nói gì không ?

- Dạ cô chỉ hỏi con ok không và để con nghỉ mệt ! 

- Mẹ ơi ! 

- Dạ ơi ! 

- Năm sau con không mặc Jumper nữa , lớp 4 sẽ mặc skirt mẹ .

- Ồ vậy hả ! Con thích mặc skirt không ?

- Dạ con không biết ! 

- ( mẹ ôm Tình Yêu Nhỏ vào lòng ) Với mẹ con mặc gì mẹ cũng thích hết ! Tình Yêu Nhỏ của mẹ là đẹp nhất nhất nhất trong lòng của Ba mẹ . Rồi mẹ vật con ra vừa hun vừa chọt lét . Con cười hăng hắc ...


2 năm đầu Ba mẹ cho em học trường Sơ dạy .

Sau đó mẹ đi tắm cho con và cả nhà cùng nhau ăn tối , con vẫn ăn hết phần Gumbo của mình và còn khen ngon hi hi !  cơm nước xong thì mẹ thấy con tỉnh táo hơn nhiều . Con xin coi TV và Ba đồng ý , tới 8:45 thì cả nhà đi đánh răng này kia và lên chuồng nằm nói chuyện về đủ thứ trên đời trong đó có chuyện mẹ hỏi khi nào ngủ riêng . Tình Yêu Nhỏ vẫn cứ một lời " con sẽ ngủ với Ba mẹ đến 15 tuổi ( mới bớt được 3 năm ! cách mấy tháng trước còn là 18 tuổi mới ngủ riêng ha ha ! )  nhưng khi nào có mưa và sấm sét thì con vẫn phải ngủ với Ba mẹ " 😂 . 

Bọn mình đã tập nhau ngủ riêng nhiều lần đến nỗi không nhớ nhưng đều thất bại ! 😅 , vậy nên để cho con là người chủ động rời Ba mẹ ra . Ba thì sao cũng được còn mẹ tưởng tượng nếu một đêm ngủ không có con bên cạnh chắc mẹ tương tư con và thao thức ... nằm cạnh bên con mỗi đêm mà mẹ còn cảm thấy nhớ thương , cứ cầm tay con nắn nót hun hít vuốt mặt vuốt tóc nựng má ... đến nỗi Ba phải càm ràm để yên cho con ngủ 😁 


Cái mặt bị cảm sốt thương gì đâu , vậy mà cũng chiều mẹ . Cảm ơn Tình Yêu Nhỏ của mẹ  💓

Tình Yêu Nhỏ ơi ! Ba mẹ thương mong con luôn khỏe mạnh và học cho thật tốt trong khả năng ! Ba mẹ luôn bên cạnh con , chăm sóc yêu thương và bảo vệ con mãi mãi ...