Sunday, March 2, 2014

BÚN GỎI DÀ


Món này mình đã từng nấu - từng post rồi , giờ ăn lại thì post tiếp hì hì ! Món này học được của em Xuân và mình ăn lúc nào cũng  thấy ngon lắm lại thêm Anh cũng ăn được . 

Mình bỏ bịch xương ra hầm lấy nước lèo , cho thêm vài củ hành tím đập dập - nêm gia vị vừa miệng và cho nước me vào cho hơi có vị chua thật nhẹ . Tôm thịt luộc lên chỉ việc cắt thịt thành sợi - rau rửa sạch - đậu phụng rang vàng - tương hột xào lên . 


Món  này rất tiện cho mình , Anh rất thích ăn gỏi cuốn nên khi làm gỏi cuốn tôm thịt cho Anh thì chỉ việc hầm thêm nồi nước dùng là có bữa chiều ngon lành lại nhàn nhã  rồi mặc dù mình chẳng bận rộn gì hết à ! 



 Loáng cái là có bữa Bún Gỏi Dà nóng hổi vừa thổi vừa ăn toát cả mồ hôi . Mê nhất là nhìn rau cỏ trên bàn xanh mơn mởn ... còn nhìn tô Anh thì hơi mất cảm tình chút xíu vì Anh ko ăn ớt - ko ăn dậu phụng - không ăn tương nên nhìn tô anh trắng trợt hi hi !