Đầu mùa nên tôm còn nhỏ và mắc |
Năm nay Super Bowl về bên em chơi . Bạn bè bàn nhau party ở nhà ai và năm nào cũng hùn nhau cá độ để vừa coi game vừa hò hét cho thêm phần hào hứng .
Vì ngay đầu năm , New Orleans bị khủng bố và có người thiệt mạng, nên lần này mở màn rất xúc động.
https://youtu.be/rXyogS63yO8?si=y299Kx8KogF8xgrH
Nhìn thấy Bà Chủ đội banh nhà , Mrs Gayle Benson - cựu HLV Sean Payton và trường ty cảnh sát cùng các cảnh sát sải bước trên Bourbon st và tiếng hát của ca sĩ Lady Gaga cất lên khiến lòng em xúc động. Những tấm bảng với những dòng chữ vừa an ủi- vừa cổ động người dân sau mất mát của sự việc đau buồn vừa qua khiến cho lòng em cảm thấy thương hơn nơi mình đang sống . Đến phần chào cờ , không ai nói ai mà Anh và bạn bè cùng đứng lên hết , im lặng và trang nghiêm . Em hiểu được vì Anh và các anh chị bạn qua từ năm 75 , họ là con nít lớn lên nên nước Mỹ là quê hương của họ. Như Anh ở đây lúc 11 tuổi, giờ đã hơn 50 năm sống ở New Orleans nên nó rất thân quen .
Lần này khá đặc biệt là có sự xuất hiện lần đầu tiên của Tổng Thống Trump, khiến cho trận đấu Super Bowl thêm phần trang trọng .
Trận đấu bắt đầu thì cả nhóm cũng nhập tiệc . Bữa này có nhiều món khá ngon do vợ chồng anh chị Thái đảm nhiệm . Mọi người vừa ăn vừa hò hét chọc quê nhau . Phụ nữ thì ủng hộ Eagles ( mặc dù cả nhóm bắt Chiefs 😂 ) vì nghĩ Chiefs đã thắng 2 năm liền , chưa có đội banh nào thắng 3 lần liên tục nên không tin . Còn các anh thì 2 năm liền bắt Chief thắng rồi, lại thêm chồng của chị Vy và chị Lan lớn lên và đi đại học ở KC nên họ ủng hộ KC hết cỡ . Anh và em thì chỉ thích hò hét cho vui , thắng thua kệ bà mày ha ha ! 🤣 . Cuối cùng thì thua be bét nhưng mà chẳng thấy ai buồn, chỉ hơi đau họng vì hò hét cộng thêm mắc “chửi “ mấy ông Chiefs 🤣
![]() |