Tuesday, September 30, 2014

TRÁI THANH LONG



Mình không thuộc dạng người khoái ăn trái cây , có thì ăn miếng cho vui còn không có thì cũng chẳng thèm . Nếu cho mình lựa chọn thì Dưa Hấu là trái cây mình thích ăn nhất , nhưng phải để thật lạnh . 
Anh cũng thế , Anh cũng không thích ăn nhiều trái cây , có  2 loại trái cây mà Anh khoái ăn nhất đó là Thanh Long và Chôm Chôm . Còn như Dưa Hấu - Táo - Nho - Cherry ... thì Anh chỉ ăn chút cho có vậy thôi .

Ở Vn , trái Thanh Long chẳng có gì là xa lạ thậm chí rất đổi là bình thường . Mình nhớ hồi đó người ta hay đẩy xe ba gác ở trên chất đầy Thanh Long , bán cân ký thì phải hay theo chục mình cũng quên rồi . Mà phải nói cái trái này mình ko thích tí nào , chẳng có cái vị gì hấp dẫn cả , lại thêm có mấy cái hột như mè ăn vô có thấy ngon gì đâu , cho nên mình hồi nhỏ chỉ thử 1 lần và hình như chẳng ăn lại cho đến bây giờ . 



Mình có biết vài người quen của má chồng , hễ có dịp về Vn thì cứ nói là về đó ăn trái cây cho sướng . Vậy chứ năm rồi mình về Vn , nhìn những loại trái cây như Vú Sữa - Mãng Cầu Na - Măng Cụt ... mình rất dửng dưng , không thấy thèm thuồng gì cả . Với lại hồi đó còn sử dụng FB , thấy bạn bè nói và post hình trái cây Vn toàn của cái thằng tàu nhập qua , cho thuốc hay cái quỷ quái gì ở trỏng nên mình còn khiếp tợn . Anh thì còn sợ hơn cả mình nên cũng ko dám ăn .

Trở về trái TL , ở bên này TL rất là mắc , mà Anh thì lại rất thích ăn trái TL này .  Anh kể hồi lâu lắm rồi , có 1 người bà con ở Cali về đây thăm Bà Nội . Người ấy mang theo trái TL biếu cho gia đình . Anh được ăn lần đầu thì thích quá và nhớ mãi . Cho đến sau này mình qua thì vẫn chưa có , nếu mình nhớ không lầm thì đâu cỡ 8 năm về trước, chợ VN có bán TL , trái chỉ to hơn lòng bàn tay chút mà tới $10 . Nào có được tươi ngon , nghe nói nhập ở Florida về , nhưng lâu thật lâu mới có mà bán .  Biết Anh chẳng hay ăn trái cây , chỉ thích mỗi TL nên hễ thấy là mình cũng mua cho Anh luôn . Có 1 lần Anh nói mắc quá thì mua làm gì , đâu có đáng đâu em . Mình thì khác , nếu phải chi nhiều tiền cho những món ăn mình thích và hiếm thì không bao giờ e dè , bởi mình nghĩ ăn cho mình chứ chẳng mất đi đâu . Nên mỗi lần đi chợ mà thấy TL nhìn tươi ngon thì mắc cứ mắc , mua cứ mua hi hi !


Giờ thì trái TL tương đối rẻ hơn trước chút , lại thêm bên Mễ họ có trồng mấy loại trái cây nhập qua Mỹ như Chôm Chôm - Mít - Đu Đủ - Xoài ... nên ai khoái trái cây tha hồ thưởng thức . 

Tuần này đi chợ thấy Thanh Long mới  về trái còn tươi roi rói nên mình lựa vài trái về cho Anh . Mình không dám mua nhiều vì sợ lỡ chua thì Anh phải ráng ăn .  Lần này mua được trái ngọt nên Anh thích lắm ! Mình cắt từng miếng rồi xếp vào dĩa cho vô tủ lạnh để Anh ăn cho ngon . Sáng tới chiều Anh ra vô dứt hết 3 trái . Thấy Anh ăn ngon lành quá nên mình nói để chút em ghé chợ Vn bên má coi còn nữa không thì mua thêm cho Anh . Lúc ghé thì hết rồi , đành đợi tuần tới coi có hay không vậy . 

CATFISH & SHRIMP PO'BOY

Món này là món đứng sau Gumbo mà mình yêu thích đây . Thường mình ít khi làm món này vì ra ngoài mua ăn cũng ngon và tiện . 

 

Bánh mì này mềm , 1 ổ dài cả mét , na ná như ngày trước Sài Gòn có bán bánh mì " ba ghét " ( Baguette ) do mấy chú chở xe đạp chạy lòng vòng . Nhưng bánh mì ở GS mình thì ốm nhách , giòn , ngọt và ko dài bằng .

Bánh mì mình làm bữa nay là Catfish & Shrimp Po-boy ( tôm lúc nào nhà cũng có sẵng nên muốn ăn là có ngay , còn cá catfish lúc này có hoài nên cũng hay ăn ) . Bánh mì này nếu kẹp thịt gà chiên thì giá rẻ nhất , mắc chút thì có cá , hơn tí nữa là tôm và oyster , nhưng mắc nhất có lẽ là ghẹ lột .

Nhà mình có bột chuyên để chiên seafood nên làm món này ở nhà ngon không thua gì tiệm hì hì ! ko có bột tiệm thì có thể dùng bột để chiên tôm là ok rồi ( cẩn thận xem đã có gia vị trong bột chưa để còn gia giảm ) . Gia vị ướp thì mình dùng gia vị NO cho ngon ( thường nhà hàng và đầu bếp chuyên nghiệp họ có thêm bí quyết của họ nên ngon hơn ) nhưng nếu ko có thì mình cho hành bột – tỏi bột + gia vị thông thường và tiêu . Mình vẫn ướp với lòng đỏ trứng và chút sữa . Ướp chừng 1 tiếng cho thấm rồi khi nào ăn thì chỉ việc tẩm bột chiên và kẹp vào bánh mì là xong . 

Rau xà lách búp cắt sợi - cà chua cắt lát mỏng - Mayo - Ketchup - ( ớt ngâm Jalapeno - pickled ) 



Các bước chuẩn bị căn bản để có ổ bánh mì


Chiên Cá và Tôm . Mình cho vào bột khô , sốc đều cho bột bao lấy tôm hay cá , chờ dầu nóng là cho vào chiên . Chiên với nhiều dầu mới ngon và chiên từng ít một sao cho dầu đủ nóng mà làm cho phần bột được giòn . Khi tôm hay cá vàng thì vớt ra để ráo dầu rồi kẹp bánh mì luôn ăn mới ngon . Trét Mayo và ketchup , cho lần lược cá - tôm . Bên mặt kia thì cho cà chua và xà lách , tùy thích thêm jalapeno với pickled 


Vậy là ăn được rồi ! nếu không có bánh mì po'boy thì có thể thay bằng bánh mì ổ của Vn cũng rất ngon 


Anh ăn bánh mì mềm vậy thì thích , còn mình mỗi lần ăn món này thì hay cho vào máy ép nướng thịt , ép cho vỏ bánh mì được nóng giòn theo ý thích , đồng thời bánh mì xẹp xuống dễ cắn hơn hi hi ! 


Bánh mì Po'boy ăn rất ngon , nhân nóng giòn có vị béo ngậy của Mayo và chua nhẹ của ketchup , cay của ớt và thơm giòn của pickled . Béo là vậy nhưng trong bánh mì có rau xà lách và cà chua nên rất đỡ ngán .

Mấy món đồ Mỹ này khỏi nói Anh mê cỡ nào  ... 


Friday, September 26, 2014

LẪU CUA ĐỒNG

Thiệt chưa có cái món lẫu nào mà nó làm mình lùng tùng xèng như cái món lẫu này . Bé đến giờ mình chưa từng nghe đến cái món này bao giờ , cho đến khi chị Danh ( lại là chị Danh hi hi ) Tung Cái Món Này Lên


Mới nhìn thì mình thấy giống nước Bún Bò ( bị nó có màu dầu điều ) , nhưng khi đọc cách làm thì nó giống nước Bún Riêu ( bị có riêu cua ở trỏng ) . Tới khi thấy rau mồng tơi với mướp thì nó là Lẫu Cua Đồng hi hi !

Lúc bên nhà chị Danh post món này , mình có gọi Anh xem hình và hỏi Anh có muốn thử không . Anh nhìn hình cười cười " ok baby " . Hên cái là nhờ chị bạn mua dùm được Mướp Hương chị dâu của chị ấy trồng bán . Mướp rất ngon và to nhưng lại không già , bán mà rẻ như cho vậy , chỉ có $1/trái nên mình thu gom được16 trái . Cho chị Nương 2 trái - chị Loan 2 trái , còn lại cứ nấu canh đặc đặc với tôm cho Anh ăn thả giàn . Mướp trơn lại mềm nên Anh nuốt lia lịa luôn hi hi ! Nhưng ngược lại thì Mồng Tơi thuộc dạng quý hiếm , đi 3 cái chợ VN chỗ nhà má chồng mà chỉ còn đúng 1 bó nhỏ mà thôi . Vậy cũng mừng rồi , còn hơn hỏng có .  Lúc đi mua nguyên liệu làm món này , mình đã nhẩm tính sẽ làm 1 nồi nước lẫu to , sau đó chia làm 2 để dành một nữa nấu Bún Riêu ( vì nước gần như giống BR mà ) . Mọi nguyên liệu đều đầy đủ 

Dĩa này là tượng trưng thôi , chứ mình cắt 2 trái mướp mà mó ra 2 dĩa to luôn . Rau thì chỉ được đúng bằng đó . 


 Riêu mình làm giống chị Danh chỉ luôn , khi riêu nổi cho cái vợt vào vớt gần hết riêu , để cho nó ráo nước là nó dính lại thành 1 khối . Nhưng mình còn cẩn thận hơn nên lấy cái muỗng đè đè thêm cho nó chắc hi hi !




Còn 1 bịch tôm tươi có đầu bự thiệt bự , hỏng dám ăn vì muốn để dành bữa nào trời thật mát đem ra nước ăn cho sướng , nhưng thấy món này chỉ cần có mỗi tôm nên làm " soang " mang ra xơi luôn .


Nồi nước lẫu mình hầm từ xương , rất ngon ngọt . Vậy mà lúc ăn cứ nhớ trong đầu là chị Danh viết " vớt hết nước béo bỏ đi " . Mình  không bỏ mà vớt hết béo bỏ qua nồi nước Bún Riêu , nên nồi nước trắng ởn vầy nè ! ( em có lỗi với chị quá ! ) hi hi !
 

Dọn ra bàn nhìn cũng xôm tụ không thua gì mấy lẫu khác nha .


Đến lúc ăn thì ta nói mình cứ ngồi cười khúc khích , bị mình thấy ăn vô nó sao sao đó . Nói thật ra mình làm món này là vì Anh , chứ bản thân mình thì hễ rau nào mà cứ trơn - mềm - nhớt thì đều là " kẻ thù " của mình . Ví dụ như rau đay - mồng tơi - mướp - khoai mỡ ... cho nên khi ăn miếng đầu tiên  mồng tơi với mướp là mình lắc đầu chịu thua rồi , nhất là mướp sao mà nó có cái mùi gì thơm nồng nồng khó chịu lắm luôn ! Vậy là mình chỉ nhúng tôm , chan nước với bún và riêu ăn từng chút một , vậy mà lại ngon . Nhất là tôm , vừa to lại tươi nên chấm cùng nước mắm mặn dằm ớt nó ngon gì đâu . Thịt tôm ngọt - dai nhẹ và giòn , thêm ớt cay nồng . Ngon ! 


Còn Anh ! ta nói Anh ăn khí thế , mình chê bao nhiêu thì Anh lại cứ khen bấy nhiêu , Anh cứ nói " em sao đó ! Anh thấy ngon mà em " , hay là nói " tại em ko thích 2 cái này ( mướp + mồng tơi ) chứ với Anh mềm vầy nuốt dễ em ! ngon mà em ! " . Cứ thế mà Anh ăn hết sạch mồng tơi -  mướp , nói nào ngay mướp chín teo lại thì cũng chẳng nhiều gì cho mấy . Dĩa tôm cũng sạch láng . Món ế nhất là riêu cua hi hi ! Nhưng đến chiều ăn bún riêu thì em nó lại đắt hàng . 

Nói túm lại thì tại mình không thích rau nên món này mình không tâng bốc được hi hi , nhưng ngược lại mình rất vui vì buổi tối sau khi cả ngày ăn lẫu và Bún Riêu rồi thì nghe Anh nói như vầy " Em em ! Anh thích món đó ( lẫu ) em , vừa ăn ngon lại có cả bún riêu nữa . Còn gì bằng baby " .


Chị Danh ơi ! em thay mặt bé Thanh cảm ơn chị lia lịa nha chị ! ( bị bé Thanh ăn ngon chứ hỏng phải em ha ha ! ) Nói vui thôi chứ cảm ơn chị thật nhiều ! chỉ cần Anh ăn ngon và thích thì em vui lắm lắm luôn chị ơi !

Tuesday, September 23, 2014

CƠM CHIÊN TRÁI THƠM


Món ăn này là mình  Làm Theo Nguyệt  đây ! (  Cảm ơn Nguyệt đã chia sẻ một món cơm ngon và lạ nhé ! ) Thấy Nguyệt  làm món này vừa đẹp lại vừa đơn giản nên mình thích , khổ một nỗi là món cơm chiên này có thơm ( dứa ) ở trong , mà Anh thì không bao giờ ăn thơm hết . Anh nói hồi nhỏ có ăn một lần nhưng nó làm lưỡi Anh bị lở nên Anh sợ . Vậy cho nên mình cứ lần lựa mãi... và cuối cùng quyết định làm món cơm này cho ngày đầu thu .



Mình phải chiên 2 lần cơm khác nhau , một phần cho Anh có hành tây - tôm tươi - lạp xưởng - chả lụa - trứng , còn phần mình cũng y vậy nhưng thế bằng tôm khô và thêm thơm cắt hạt lựu . Đáng lẽ mình chỉ chiên cơm với tôm tươi thôi nhưng Anh nói thích có mấy thứ kia nữa nên mình chìu Anh và mình theo Anh luôn bị mình cũng khoái hí hí ! 


Cách làm thì mình cũng theo y chang bạn Nguyệt cho phần cơm của mình . Mới đầu mình tính mua 2 trái thơm để Anh và em mỗi người 1 trái , nhưng nghĩ nếu vậy thì dư thơm nhiều quá nên mình tính tính toán toán rồi làm ra kiểu như vầy hi hi ! Mình giữ cuốn thơm lại để trang trí , còn thân mình cắt làm đôi theo chiều ngang , dùng dao khoanh tròn phần trong của thơm và lấy thịt thơm ra , 1 ít cắt nhỏ chiên cơm , còn lại để trang trí và ăn tráng miệng luôn . Sau khi chiên xong thì mình bỏ cơm vào trái thơm , cho lên dĩa và nhanh tay chụp lẹ để Anh còn ăn , vì sợ cơm chiên để lâu nó khô thì cũng bớt ngon .



Lần đầu tiên mình ăn cơm chiên mà có thơm ở trong , phải nói là ngon +  rất lạ miệng . Lại thêm trái thơm này vỏ xanh mà trong thì rất ngọt . Khi ăn có đủ vị mặn ngọt và mùi thơm của các nguyên liệu hòa quyện , cảm giác có thơm hình như đỡ ngán hơn thì phải . Có một điều mình nghĩ là nếu giả sử mua trúng trái thơm chua thì ăn ra vị làm sao ta ? hi hi !



Anh nhìn  bàn ăn thì mỉm cười , đối với Anh chuyện mình hay bày vẽ , kiểu cọ với những bữa cơm là rất bình thường . Mình giống Mẹ mình , thích bày cơm ra dù là món ăn đơn giản bình thường nhưng cũng muốn cho nó có gì đó đỡ đơn điệu . Chỉ khi nào mình bày ra lung tung mà không muốn chụp hình là khi đó Anh mới hết sức ngạc nhiên thôi hi hi ! Hỏi Anh muốn thử cơm em không , ăn ngon lắm thì Anh lắc đầu cười " thôi em ! " .

Bày ra vậy để chụp hình , nhưng đến lúc ăn thì  em lại rinh 2 cái dĩa về 1 chổ để ngồi kế nhau . Anh và em đã quen vậy rồi ! hì hì !



Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển sang  thu rồi , tuy không có lá vàng rơi và cái se lạnh của mùa thu như ở miền Bắc Mỹ nhưng khi bước ra ngoài ,  vẫn cảm nhận được mùa thu đã về nhờ những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi xóa tan cái oi nồng của mùa hè nơi đây . Gió như đang mơn mang dỗ dành - xoa dịu lòng người ...  một chút lắng đọng  ... 

Monday, September 22, 2014

FIRST DAY OF AUTUMN 2014



* There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Friday, September 19, 2014

HOA CÓC




Nhà chị Loan có 2 cây cóc , mình không biết cóc này là cóc kiểng hay là cóc Thái Lan , chỉ thấy chị trồng trong chậu lớn và hoa ra đặc cây . Đây là lần đầu tiên mình thấy hoa cóc hay nói đúng hơn là thấy cây cóc . 

Thời còn cắp sách đến trường , mình nhớ trước cổng trường thường hay có xe ba gác chất đầy cóc chín , những trái cóc to bằng nắm tay , vàng ươm thật hấp dẫn . Nhưng hấp dẫn hơn hết là thau muối ớt đỏ lòm , chưa ăn đã muốn hít hà cay . Mình không thích ăn cóc sống nhưng cóc chín thì mình thích , mình khoái cóc chín hơi chua một chút , chấm nhiều muối ớt rồi cắn một cái , ta nói nước cóc ứa ra ngập chân răng . bên ngoài mềm mềm chua , bên trong hơi giòn nhẹ hòa cùng với vị mặn và cay của muối ớt ... viết đến đây nuốt nước miếng không kịp luôn ... 


Cây cóc nhà chị Loan trái chỉ to bằng ngón chân cái , cóc chẳng có hột . Ăn thì cũng chua và giòn nhưng mình cảm giác không thơm bằng cóc ngày còn đi học . Hay là ăn trong tưởng nhớ nó thơm ngon hơn là ăn thật ta ? hi hi ! 

Còn hoa cóc thì dễ thương lắm ! hoa chỉ nhỏ bằng hột đậu , màu vàng nhạt mọc thành từng chùm , chỉ cần gió thổi mạnh là hoa rụng tả tơi . Vậy cho nên 1 chùm cả hơn trăm bông có , nhưng khi đậu trái thì chỉ còn chừng mười mấy 20 trái , mà 1 cây thì có tới mấy chùm như vậy . Chị đã cho mình ăn đợt cóc đầu tiên rồi , giờ còn 1 đợt nữa đang đợi lớn thì chị sẽ làm cóc ngâm cho ăn thử . 


Hình này mình chụp cũng hơn tháng rồi , không nhớ để post lên . Nhờ bên nhà chị Danh , chị chụp nhiều hoa dễ thương đưa lên cho bạn bè ngắm nên mình mới nhớ và có hỏi chị thấy hoa cóc chưa , chị nói có nhưng lâu rồi chưa thấy và muốn thấy . Nàng Jan còn " ngầu " hơn , nàng khoe ngày nào cũng chui qua lùm cây cóc Thái , hoa rụng đầy cổ ... nhưng cũng muốn thấy hoa cóc hí hí ! 


Vậy thì mời mọi nguời ngắm hoa cóc + trái cóc luôn nha ! lỡ mà có chụp xấu thì cũng đừng mắng mình nghen ! Bị hoa cóc khó chụp lắm lắm ! hi hi !


Thursday, September 18, 2014

SƯỜN NON KHO TRỨNG CÚT



Mới đầu mình tính kho sườn thôi , bị nhà có dư 2 lon trứng cút mua để nấu soup cho chị bạn đãi tiệc mà lần đó nhiều quá dùng ko hết nên giờ đem ra kho chung với sườn luôn cho khỏi chật tủ . 

Món này hồi còn ở O , mình có nhớ thấy nhà chị nào đó kho kiểu này mà giờ mình nghĩ mãi không ra tên. Lúc đó mình nhìn nhưng không thích lắm vì mình khoái sườn ram khô hay kho kẹo kẹo mà thôi . Giờ muốn thanh toán 2 lon trứng nên làm luôn cho rồi . 

 

Mình vẫn kho sườn như bình thường Ở Đây , có điều lần này cho thêm tí xíu nước để đủ " nhuộm " da mấy anh trứng cho vàng . Cá nhân mình thấy là trứng cút lon đem kho ăn vô duyên tệ , chả thơm tho gì cả . Thường mỗi khi nấu soup gì cho Anh mà cần đến trứng cút thì mình toàn mua tươi , không có tươi thì khỏi ăn . Còn nấu dùm bạn bè hay nhà chồng có đám gì mà muốn mình nấu soup thì mình mua nhiều trứng cút lon mới đủ đáp ứng được nhu cầu khoái ăn trứng cút của mọi người .


Tưởng mình khó ai dè lúc ăn , Anh toàn ăn sườn chứ không ăn trứng cút . Hỏi Anh sao không thử thì Anh nói " Anh có thử rồi em , nhưng trứng này không ngon như trứng gà , thịt ngon hơn em " . 
Mình cười tủm tỉm ... ( cứ chọc Anh dễ , cái gì cũng ăn . Người ta biết ngon dở đó à nha hi hi )


Bữa cơm đơn giản chỉ có Sườn non kho trứng cút và canh cà rốt cải thảo nấu thịt bằm , bên ngoài trời lại sắp chuyển mưa  , cũng hên là lúc mình chụp hình vẫn còn nắng nhẹ .


Tuesday, September 16, 2014

GULF SHORES BEACH


Anh và em đi biển cùng bạn bè hồi đầu tháng 9 nhân ngày nghỉ Lễ Lao Động . Đi biển hoài nên chụp riết cũng chẳng còn biết chụp gì nữa , cứ hết biển rồi đến người - hết chim rồi đến bầu trời ... Nói chung là chẳng có gì mới mẻ , nhưng mà không giữ lại làm kỷ niệm thì cũng tiếc nên lại lụi hụi cất vô nhà . 

Từ nhà mình đến Gulf Shore beach lái xe khoảng 3 tiếng . Chỗ này thuộc về tiểu bang Alabama . Hồi 2012 , Anh và em có đi Orange beach cũng gần đó  nhưng cá nhân mình vẫn thấy Orange beach nước xanh hơn và có phần đẹp hơn chỗ này . Nhưng nếu so với biển bên Florida ( phía gần mình như biển Pensacola - Navarre - Destin thì không bằng mà thời gian lái xe cũng chẳng xa hơn là mấy ( trừ khi đi biển phía dưới cuối FL thì lái mười mấy tiếng nhưng có rất nhiều chỗ tuyệt đẹp ) . 

Lần này đi sáng thứ 7 và rời đó gần trưa thứ 2 . Chỗ ở  ngay biển cũng tương đối đẹp





Từ cửa sổ phòng ngủ có thể ngắm thấy biển
 
Ra balcony nằm phơi nắng và thư giãn thì ngắm biển càng đẹp hơn

Xui cái là thời tiết mấy ngày này xấu , hay mưa bất chợt và không kéo dài nên rất nóng bức + sóng rất to mang theo vào bờ  đầy rong nên mình chả dám tắm luôn .

Sáng sớm cỡ 4 giờ và chiều đến , Anh thì cùng bác Giao ( ba của chị Loan ) và chồng chị không tắm mà cứ câu cá ( ghiền thấy sợ luôn ) . Nhưng biển rong quá nên quăng cần xuống là dính rong ngay , rất khó để câu được nhiều cá . 


11 năm nuôi Anh , Anh của em bụ bẫm nhìn thương quá !

23 năm , có 3 con kỳ đà đã lớn , nhưng tình vẫn vui vẻ mặn nồng và chị vẫn mi nhon hết sức hí hí !


Bác gái giờ chót bận việc nên bác trai cô đơn !


chị Trang đi 1 mình vì chồng làm ở Hospital , ko xin nghỉ được




Anh câu dính cả cá đuối to luôn hi hi  , nhưng chồng chị Loan cắt dây chứ không bắt vì sợ nguy hiểm

Câu được cá nhìn Anh sung sướng vầy đây !


Có 1 con chim to và dạn dĩ vô cùng , hễ thấy Anh câu cá rồi gỡ ném xuống cát ( chưa bỏ ngay vào thùng ) là nó mon men đi gần gần , canh mình sơ hở là nhào vô chụp cá bay đi ra xa xa ăn , sau đó lại mon men đến tiếp . Lúc mình ra biển chơi thì Anh nói nó đã ăn mất 3 con cá Đù của Anh rồi hi hi ! 


 Mình thấy con chim dạng quá thì thích , nên sau khi chụp nó xong thì nhờ chị Loan chụp cho 1 tấm với " kẻ cướp cạn " này hi hi !



Biển chiều nhìn đẹp nhưng hơi có vẻ buồn , chim Hải Âu bay lượn dưới nắng chiều sắp tàn 











Được thứ 7 mình ngon lành là vậy , qua Sunday thì tự nhiên mình đau đầu kinh khủng , người lừ đừ như muốn cảm , có thể do tối thứ 7 thức khuya quá , ngủ không đủ giấc nên chiều đi shopping mình mang máy theo mà chả chụp gì . Mọi người chia nhau đi mua sắm và gặp nhau ở điểm hẹn . Anh thì luôn trung thành với hiệu áo Anh thích , mình đau đầu không muốn đi lòng vòng nên theo Anh vào lựa đồ cho Anh . Lúc rời khỏi tiệm , Anh nói trời đẹp quá đứng ở đây Anh chụp 1 tấm cho , em lắc đầu ko muốn nhưng Anh cứ biểu chụp , vậy là em cười te tét dù đang nhức đầu ! 

Ăn tối xong ngồi chơi được chút là em buồn ngủ vì đã uống thuốc . Thế là thăng 1 giấc tới sáng luôn ! he he ! 


công nhận em được cái ăn ảnh gớm !

Sáng thứ 2 trời đẹp ! đêm qua ngủ đã nên người tỉnh táo nhiều . Ăn sáng xong mọi người thu dọn đồ và chuẩn bị rời đó . Kéo nhau ra balcony nhờ chồng chị Loan chụp cho 4 người đẹp 1 tấm trước khi về lại No .