Friday, August 24, 2018

LỄ ĐỘC LẬP VÀ SỰ HỘI NGỘ



Ta nói khó khăn lắm mới chui vào nhà , nhấc tay viết vài dòng làm kỷ niệm về cuộc gặp gỡ với chị Danh và con bé Dương Trần đáng " ghét " kia hi hi !

Chuyện là bé Dương , cô bé đã quen với em và chị Danh từ hồi làng O xa xưa ... sau này bé chỉ còn liên lạc thường với chị D vì em đã lâu không còn sử dụng FB cũ để liên lạc bạn bè nữa . Lần này bé xuống thăm chị D đồng thời muốn đi FL tắm biển , mà đi tắm biển thì đằng nào cũng ngang qua nhà em . Vậy là chị em bàn nhau gặp gỡ cho vui .

Chị D và em thì đã thương quen khỏi bàn rồi , nhưng lần đầu gặp con bé ấy thì chẳng có gì là ngại ngùng cả . Một con bé đúng chất thật , không màu mè kiểu cách trong ăn nói - không cố tỏ ra ý tứ để lấy lòng người quen ... đó là một con bé tờ rờ sai đâu đánh đó - vụng về và lơ đễnh ( nhưng con bé ham học và giỏi về ăn uống - thưởng thức này kia lắm luôn ) Nó là hiện thân của tuổi trẻ hiện đại , sống thoải mái - siêng năng làm và học , biết hưởng thụ ... Ở bên cạnh con bé, em mới nhìn ra em già chát và chẳng biết gì về công nghệ hiện đại ha ha ! ( Cảm ơn cưng đã dạy chị sử dụng phần mềm gì đó mà sau khi em với chị Danh rời khỏi thì chị quên sạch hic hic ! )


Ngày lễ 4/7 thì cả nhà kéo nhau lên phố cho bé Dương đi ngắm và chụp hình . Bữa đó nóng quá nên ai cũng toát mồ hôi , con gái iu Anabella thì tóc ướt má đỏ như trái gấc chín nhìn thương nhưng thấy cưng lắm ! Áo đầm mặc ngày Lễ Độc Lập là do cô Sương Ngô dễ thương tặng cho Anabella . Lý ra là 2 bộ nhưng bộ đầm kia đúng tháng con gái nên không... mặc vừa ha ha ! Cái đầm này lớn hơn 4 tháng nên mặc thoải mái . Cảm ơn cô Sương Ngô và chị Bảo Châu lia lịa ! ( hun chị Bảo Châu chụt chụt )

3 chị em chụp hình tá lả và láo nháo ... nhưng em chỉ khoe 1 tấm thôi , để dành khoe hình con gái iu hi hi !


Có chị Danh chụp cho chứ bình thường chẳng thể tự chụp , cho nên tranh thủ nắm tay cười te tét ...

Ngày hôm sau thì lên đường đi Florida tắm biển . Vì đã thường xuyên được đi chơi với ba mẹ nên con gái iu ngồi xe rất ngoan và ra ngoài trời cũng quen nên không quấy khóc gì hết . Nhân vật chính là con gái iu nên được cô Danh chụp hình rất đẹp . Mẹ và cô Dương - chú Thịnh - ba Thanh cứ đứng xung quanh chọc giỡn cho con cười để cô Danh cứ vậy mà bấm lia lịa




Khoe sơ 3 tấm thôi chứ nhiều quá em không thể đưa lên hết ... và em cũng chộp được một tấm con gái iu cười tít cả mắt , miệng rộng quác nhe 2 cái răng dưới cưng hết sức


Rồi chị Danh chụp cho bé Dương và cháu những khoảnh khắc thật đẹp ! 2 cô cháu chúng nó còn trẻ măng nên lên hình nhìn thương lắm !



Anh và em cũng được chị giữ lại cho những tấm hình đẹp làm kỷ niệm



Biển hôm đó thật đẹp và sau khi chán chê thì dọn dẹp rồi lên đường về lại nhà . Để lại đây tấm hình chúng ta nằm phè phỡn thư giãn và nhắc năm sau nếu có nhớ nhau thì lại mò đến tìm nhau nhé chị Danh và bé Dương ! 

Cảm ơn anh chị Thịnh Danh và bé Dương đã đến thăm Anhvaem và Anabella nhé ! Mọi người về làm em nhớ lắm ! Nhớ cái con bé ngơ ngơ nhưng thật tình và dễ mến hết sức ! hi hi ! Còn chị Danh thì em chỉ muốn được ở bên cạnh chị thôi à !