Tuesday, January 20, 2015

CHƠI TRƯỢT TUYẾT


Nếu mà bạn không ép đi thì có lẽ Anh và em đã bỏ lỡ cơ hội chơi vui như con nít bữa nay . Vì đã ngán cái lạnh bên ngoài rồi nên khi bạn nói đưa đi thì mình từ chối , Anh thấy mình không muốn đi thì cũng không ép mặc dù lúc đó mình không biết Anh có muốn đi hay không . Vợ chồng bạn cứ nói đi cho biết ... vui lắm ... chỉ trược trên đồi nhỏ thôi ... 2 đứa bé khi nghe mẹ nói đi trượt tuyết thì thích ngay . Vậy là mình cả nhà trang bị áo ấm đầy đủ lên xe đi .

Chỗ trượt tuyết này cách nhà bạn không xa . Thương bạn ghê ! mỗi lần mình lên chơi , bạn mua sẵng cho Anh và em cặp mũ len đội đầu cho ấm - cặp dép lông đi trong nhà cho ấm chân ... mình ở dưới này không bao giờ đội nón len , đi ra ngoài mà lạnh dưới 50F và có gió thì mình mới quấn thêm khăn choàng cổ . Mình rất ghét phải khoát nhiều đồ ấm trên người và mang lỉnh kỉnh những thứ linh tinh , nhưng ở trên này bên ngoài lúc nào cũng chỉ 20F - 25F nên ra ngoài càng mặc nhiều càng ấm - càng khoái hi hi !

Trước khi lăn lộn vật vã với tuyết thì xã bạn chộp cho 2 đứa một tấm. Ta nói mình cầm máng trượt nhìn "quành cháng " vậy chứ có biết trượt ra làm sao đâu ha ha !



Anh và em 


 
Rồi thì cả nhà kéo nhau lên trên cao để trượt xuống . Lần đầu tiên ngồi trong cái máng , Anh cầm dây còn mình ngồi sau , lúc nó tuột xuống ta nói mình thất kinh la oi ói , Anh cũng lần đầu nên có biết giữ thăng bằng gì đâu , vậy là cái máng vừa lao xuống vừa chao đảo rồi kế đến là Anh và em ngã nhào , Anh nặng quá lại đè cả vào người em đau quá cỡ , em la oi ói ... rồi 2 đứa cười như điên vì người ngợm tóc tai chẳng còn gì ... ka ka










Anh bắt đầu thích còn em hơi sợ sợ nên để Anh trượt một mình , Anh rất hăng và lăn xả hết cỡ . Được 1 đoạn thì Anh chao đảo và té lăn kềnh , em và bạn cười quá cỡ , Anh thì rất thích thú và nhìn những tấm hình này em cảm nhận được Anh vui thích biết là bao nhiêu















Rồi em làm trọng tài cho Anh và con trai bạn trượt đua , hai chú cháu cứ làm như đua thật không bằng , ai cũng sẵng sàng để trượt . Lúc trượt gần đến cái ramp , thay vì người ốm thì đang có trớn nó sẽ bay qua luôn nhưng Anh mập quá nên máng trượt rớt ngay xuống cái ramp làm Anh đau và ôm mông . Con trai bạn thấy vậy nó cười rũ rượi , cười vậy chưa đã nó lăn ra tuyết nằm cười tiếp ... nhìn 2 chú cháu thấy thương gì đâu luôn ... mình và bạn cũng ôm bụng cười  ...
































Dì Thu và Chú Chim Cánh Cụt Đáng Yêu












Daddy và chú Thanh muốn trượt tuyết với con không ? hi hi 



Chú Thanh dắt 2 anh em đi trở lên trên để trượt tiếp  hi hi !





Mình cùng trượt nhé ! 





Sau khi đã thấm lạnh và mệt thì mọi người kéo nhau về nhà , thưởng thức bữa cơm với thịt kho trứng thật ngon của bạn làm , bạn đang hầm thêm 1 nồi phở thật thơm ... 


Cảm ơn bạn thương quý lia lịa .... !