Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ ơi ! Lại một năm trôi qua với bao nhiêu là kỷ niệm , bao nhiêu là yêu thương , bao nhiêu là tiếng cười của Hạnh Phúc . Chúng mình đã bên nhau được 2 năm rồi con gái iu quý của mẹ ơi ! Hôm nay Ba mẹ và người thân mừng con lên 2 .
Mẹ nghe các bạn của mẹ nói , ở cái tuổi này vẫn rất dễ hay bị bệnh và điều đó không sai con gái iu à ! Dù Ba mẹ đã chăm con thật kỹ , giữ con thật cẩn thận nhưng con vẫn hay bị chảy mũi , lâu lâu thì sốt mấy ngày ... nhưng được cái con cũng mau khỏe và lấy lại sức nhanh . Có điều xui cái là hôm nay con lại bị cảm nên cũng lại hơi quấy 😆
Con gái iu của Ba mẹ đã biết nói những câu ngắn , nghe hiểu Ba mẹ nói gì và đặc biệt con có một trí nhớ khá là tốt . Con đã thuộc 26 chữ cái và nhận biết mặt chữ dễ dàng , con thuộc số đếm tới 100 và nhận biết số luôn . Con thuộc khá nhiều bài hát thiếu nhi và rât thích hát cùng nhảy . Con là một em bé vui vẻ tuy có hơi nóng tính và vì biết Ba mẹ thương nên con rất rất nhõng nhẽo !
Thương con lắm ! Trong ngày vui của mình mà con đang bệnh nên khó chịu trong người , mũi chảy ròng ròng và tội nhất lúc sắp thổi nến Sinh Nhật thì con cũng bắt đầu sốt , 2 má ửng hồng trán nóng ! Nghe tiếng hát con lại sợ và khóc nức nở thương qua đi thôi ! Ba cười cười mà mẹ biết Ba xót xa Tình Yêu Nhỏ của Ba lắm ! Ba mẹ hy vọng thêm tuổi thêm lớn con sẽ khỏe hơn - có sức đề kháng tốt hơn !
![]() |
Cô Lan iu ! Người bạn mà Chúa đã ban tặng cho mẹ con mình ! Cô Lan iu rất thương con và luôn quan tâm mẹ con mình ! Tên Anabella của con chính là do cô Lan iu đặt cho con . |
![]() |
Bà Nội và Bà Dì của Anabella |
![]() |
Các chú và cô của Anabella |
Đại gia đình bên Anh |
Mừng con lên 2 tuổi , Ba mẹ vẫn chỉ muốn thương chúc Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ ăn ngoan ngủ ngon - sức khỏe và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Ba mẹ và người thân con nhé !
CẢM TẠ CHÚA VÀ MẸ MARIA ĐÃ CHO BA MẸ ĐƯỢC CÓ CON TRONG CUỘC ĐỜI NÀY ! 💓