Wednesday, February 19, 2014

CHINATOWN SAN FRANCISCO

Khi bạn dẫn mình đi Chinatown chơi , trong suy nghĩ mình cứ tưởng phố Tàu có những con đường mà người ta bán hàng ăn ở lề đường như trong phim tàu mình thấy hi hi , té ra ko có mà chỉ có tiệm ăn và những quán bán thức ăn ( vịt quay - heo quay .. ) và những tiệm tạp hóa lớn bán đủ thứ đa dạng ... 
Vì đi vào dịp gần tết nên họ dựng sạp dưới lề đường và bày đồ tết ra bán rất nhộn nhịp . Người đi bộ đông đúc - ồn ào náo nhiệt ...








Đang hát giống ca cổ VN





Gia đình nhỏ của bạn
  Anh và em cùng gia đình KT đi lòng vòng chơi chán chê rồi ghé vào tiệm ăn . Lúc đó mọi người cũng chưa có đói lắm , chỉ có mình là đói quá nên ai cũng chiều mình hi hi ! Vì đói quá nên mình gọi lung tung đồ ăn , nhỏ Thy quát iu mình " bà ăn biết bà thấy có ngon ko mà gọi tùm lum mụ kia " . Mình cười hì hì và kiềm chế lại , chỉ gọi nhiêu đây mà thôi , vậy mà cuối cùng ăn cũng ko hết thiệt hi hi ! 



 Mongolian Beff

Mì Xào Seafood

Mực Chiên Giòn

Cơm chiên thập cẩm ( rất lạ miệng và ngon )

Vịt quay Bắc Kinh - Xá Xíu



Cục cưng nhỏ của bạn , rất thích chú Thanh
Thường đi ăn bên ngoài Anh không thích mình chụp hình thức ăn ( ở nhà mình muốn làm gì thì làm Anh ko ý kiến thậnm chí còn giúp nữa hi hi ) nhưng vì đây là đi chơi xa , lại mình có mang máy theo nên Anh ko nói gì , chỉ nhắc nho nhỏ " em đói thì lo ăn đi , chụp ít thôi baby " hi hi  !