Sáng nay ! Không hẹn mà em và con cùng thức dậy một lúc . Hai mẹ con ra hiệu cho nhau và quay sang Ba , Tình Yêu Nhỏ hun cái chụt vào má và nói " Happy Father's day " , Anh mắt vẫn nhắm nhưng miệng tủm tỉm cười ôm chặt con gái iu vào lòng .
Anh ! Anh là người Cha tuyệt vời của Tình Yêu Nhỏ và cũng có thể nói là người Cha của em ! Hai mẹ con đã được sống trong sự bảo vệ và yêu thương vô bờ của Anh ! Em thường hay nói với Tình Yêu Nhỏ về những điều tốt đẹp mà Ba đã làm cho mẹ trước khi có con và cho đến tận bây giờ vẫn vậy . Dặn dò với Tình Yêu Nhỏ phải biết kính trọng và thương quý Ba , mẹ và con may mắn lắm mới được có Ba trong cuộc đời , sau này Ba già đi thì cũng phải yêu thương Ba như vậy ... Tình Yêu Nhỏ ríu rít " dạ mẹ ! Con biết mà ! Co sẽ thương Ba chăm cho Ba như mẹ làm cho Ba và con " . Em sung sướng đè con ra ôm hôn thọc lét lia lịa ... Tình Yêu Nhỏ la oi ói cầu cứu Ba 😁
Em rất thích ngắm nhìn Anh và con lúc tay trong tay chung bước hay bên cạnh nhau , cảm giác như tình thương của mình cũng được gói trọn ở đó , ấm áp và vẹn nguyên theo ngày tháng .
Happy Father's Day ! Em và con thương Anh .... 💓💝💕💖