Saturday, July 4, 2026

HAPPY 250th INDEPENDENCE DAY !



Hình internet .

Hôm nay , nước Mỹ mừng lễ độc lập 1776 - 2026 lại vô đúng ngay thứ 7 nên người ta tổ chức ăn mừng rôm rả và đi chơi khắp nơi . 

Nhớ hôm qua ! Nghe Anh và con gái Anabella trò chuyện với nhau , họ nói về nước Mỹ với lòng yêu thương - hãnh diện và tự hào . Anh " khoe khoang " kể cho con nghe về những ngày đầu Anh đến nước Mỹ (1975 ) khi Anh được 11 tuổi, đi học ... đi làm cho chính phủ 30 năm tròn và sau đó về hưu ... còn con gái thì líu lo " mẹ hay nói với con mẹ là người may mắn khi được lấy Ba và được sống ở đây ! Mẹ yêu nước Mỹ và biết ơn nước Mỹ đã cho mẹ được thực hiện ước mơ và có con . Con cũng yêu nước Mỹ vì con được sinh ra ở đây , con có tất cả . " Anh và con nói nhiều lắm nhưng em chỉ ngắn gọn lại , cảm giác cuộc sống thật nhẹ nhàng ...



Buổi trưa , gia đình Anh và em đưa con gái qua nhà chú Khánh ( em trai út của Anh ) cho con tắm hồ - ăn uống cùng đại gia đình lớn nhỏ tụ họp về .


Sau khi bơi đã đời nhà chú Khánh thì về nhà mẹ tắm lại em thật sạch sẽ và lại cùng Ba tha em đi ăn mừng lễ bữa tối ở nhà chú cô Thái Vy


Chiều lại có hẹn ăn tối mừng lễ cũng các anh chị bạn bè thân thiết ! Họ nhỏ tuổi hơn Anh và cũng lớn lên cùng thời gian đó , cũng là những bữa ăn thân mật bên nhau nhưng hôm nay họ cùng nhau nhắc nhớ lại , ôn lại những kỷ niệm từ thời mới sang với những lạ lẫm - ngu ngơ - khờ khạo... để rồi cười ha ha cùng nhau xem đó như một phần bắt đầu của cuộc sống và sau hơn 50 năm , may mắn các anh chị ấy và Anh ai cũng đã và đang ấm êm với cuộc sống hiện tại và không quên biết ơn đất nước đã cưu mang họ .


Con gái và người bạn thân thiết Lan iuu ! 

Đến tối chừng 9 giờ hơn thì Anh và em chở con về nhà kịp 10 giờ có bắn pháo bông ở công viên gần nhà cho con được coi . Tuy là năm nào cũng có vào ngày này nhưng cả nhà rất thích cái khoảnh khắc cùng bên nhau ngắm pháo bông sáng rực một khoảng trời trong vòng 10 phút . 



Cảm động nhất là khi tiếng pháo cuối cùng chấm dứt thì tiếng nhạc vang lên , lời bài hát xúc động ý nghĩa khiến cảm xúc như vỡ oà hoà cùng sự vui sướng hạnh phúc xen lẫn tự hào của Tự Do và Trách Nhiệm công dân . Không ai bảo ai , mọi người cùng hát chung theo bài hát 




... And I'm proud to be an American

Where at least I know I'm free

And I won't forget the men who died

Who gave that right to me

And I'd gladly stand up next to you

And defend Her still today

'Cause there ain't no doubt

I love this land


GOD BLESS THE U.S.A.