Sunday, January 25, 2026

NHỮNG NGÀY THẬT LẠNH .

 

Các anh chị bạn thương quý của gia đình Anh và em 😍


Tin tức trước đó mấy ngày nói trưa Chúa Nhật 1/25 sẽ xuống lạnh kèm mưa và gió . Rồi lạnh tăng dần qua thứ 2 sẽ bị đông đá , nhiệt độ xuống dưới 30F+ gió và không nắng , cảm giác như dưới 15F . 

Tình Yệu Nhỏ Anabella nghe thấy thì khoái lắm ! mượn phone mẹ coi chỗ chú Thịnh cô Danh ở có lạnh giống mình không . Vừa coi vừa buồn buồn " mẹ ! Ở Houston có tuyết rơi , sao mình không có ? như vậy là không công bằng . Nhắn hỏi chị Danh thì chị cho biết không thấy nói có tuyết . 

Trưa Chúa Nhật , các anh chị bạn thân tụ tập ở nhà vợ chồng anh chị Quyết Trang để vừa ăn uống vừa coi Football playoffs . Hai trận liên tiếp tranh thắng để vô Super Bowl . Mọi người ở chơi từ 12 giờ trưa tới gần 9 giờ tối mới giải tán và bàn nhau sẽ bắt Seahawks 😍 . Bữa đó nhiệm vụ của em sẽ là nấu Gumbo và cơm gà Hải Nam .

Phải nói trong nhà đang ấm áp , vừa đi ra xe là lạnh thấu xương . Anh đã mở sưởi sẵn nên em và con vừa chui vô xe là đỡ lạnh liền . Vì đã ăn uống no bụng nên về đến nhà chỉ việc tắm rửa sạch sẽ là bay lên giường ôm nhau giỡn hớt chút xíu là ngủ khò . Thường trời lạnh em mở sưởi nhà cả ngày cho thật ấm , đến khi chuẩn bị lên giường là tắt đi để khỏi bị khô mũi có khi khô quá chảy máu mũi luôn . Sáng ai dậy trước sẽ mở lên lại , chừng 10 phút sau là cả nhà ấm áp trở lại liền . Tối lại tiếp tục như vậy . 






Mùa này chỉ có ăn bánh King Cake thôi ! Đâu đâu cũng King Cake . Trước khi cắt bánh sẽ giấu cái em bé vào trong bánh , ai ăn trúng em bé thì sẽ phải mua cái bánh khác cho mọi người cùng ăn tiếp . Cứ vậy ...😂









Ngày hôm sau thứ 2 , trường học đóng cửa 100% và các công sở chợ búa cũng đóng khá nhiều . Cả nhà ngủ lì đến gần 8 giờ mới tỉnh , vì không phải rời nhà đi đâu nên nằm ôm nhau nói chuyện linh tinh cho đến khi Tình Yêu Nhỏ than đói và muốn mẹ làm ăn sáng thì cả 3 ùa nhau dậy kéo đi chà răng chung như thường lệ . Sau đó em ra bếp làm big breakfast , món Anh và con thích ( Grits-eeg-sausage-bacon ) uống kèm nước cam tươi . 

Ăn xong Anh và em coi tin tức còn con chơi đồ chơi của mình , chán chê thì sau đó lại rủ nhau nằm ở sofa kể chuyện giỡn hớt này kia ... em đi dọn dẹp nhà cửa và lau chùi bếp chuẩn bị cho bữa trưa là Phở . Mà nghĩ cũng ngộ ! Mùa Đông mọi người ở đây cứ nói ăn món nước ngon , ngoài trời tuy lạnh thiệt nhưng trong nhà máy sưởi chạy ấm đến muốn nực , ăn thêm món nước nóng muốn chảy luôn mồ hôi nách chứ ngon gì . Có mà ngon thật là phải ăn ở ngoài trời lạnh chứ ta !? Mà năm nào em cũng rủ Anh ra ngoài trời lạnh ăn thử thì Anh trợn mắt sờ trán em nói đúng một chữ " điên " 😁 ( Ủa !? )

Tình Yêu Nhỏ vui vẻ hạnh phúc vì được nghỉ học , có mẹ ở nhà chơi chung và cưng chiều nựng nịu ôm hun lia lịa ... Ăn trưa xong thiệt sự rất buồn ngủ , vì no bụng và không đi đâu được nên chuyến này 3 đứa đánh một giấc vui vẻ hơn 2 tiếng . Em dậy trước và cảm giác rất thoải mái , phải nói là lâu lắm rồi , lâu đến nổi không nhớ em chưa từng có giấc ngủ trưa như vầy trừ thi thoảng bịnh trong người , uống thuốc làm mình phải ngủ và dậy rất đừ + mệt mỏi . 




Rảnh quá vậy là Tình Yêu Nhỏ thỏ thẻ " mẹ ơi chụp hình con đang ở bên Ba mẹ được không ? " gì chứ con muốn chụp hình là mẹ còn khoái nữa là , cầm phone chụp lia lịa những khuôn mặt lười 😁 Đang vui tự nhiên nghe con nói " mẹ ! con ước được ở nhà ngày mai nữa , con muốn được ở bên cạnh Ba và mẹ " . Nghe thương gì đâu nhưng thôi con ơi ! Làm ơn đi học dùm mẹ , học cho hiểu biết và lớn lên có cái nghề tốt nuôi thân là Ba mẹ hạnh phúc lắm rồi ! Việc của Ba mẹ là xài tiền cho con , chăm sóc yêu thương con , cố gắng sống cho tử tế nhất có thể để mong con nhìn thấy và bắt chước theo thôi ! ...

Thiệt tình ngày quải sứ gì mà bên ngoài lạnh teo làm cả nhà ăn ngủ như bầy heo . 😍💓