Tuesday, July 1, 2025

TÌNH YÊU NHỎ ANABELLA.






Mỗi lần mẹ rảnh , là Anabella của mẹ sẽ có hình mới . Giờ con lớn rồi, khó chụp hơn hồi nhỏ . Thật ra trước giờ mẹ hiếm khi kêu con đứng kiểu này kiểu kia để mẹ chụp , nhỏ thì mẹ cứ để con đi lơn tơn rồi Ba chạy theo kế bên cạnh , mẹ cứ vậy bấm lia lịa rồi lựa ra những tấm nào rõ thì lấy .




Giờ con lớn biết mắc cỡ nên hình hiếm còn cười như trước , cũng cứ để con tự nhiên nhưng muốn con cười phải chọc ghẹo hay kêu Ba nói gì đó hài hài là con cười , lúc đó mẹ cứ việc bấm lia lịa 





Bữa này chuẩn bị ra xe đi Nhà Thờ , trong lúc chờ Ba lấy ít đồ thì mẹ nhìn em thấy cưng quá nên lia em mấy tấm . Mới đầu còn nhõng nhẽo không chịu này kia , được chút tự nhiên cười nhảy loạn xạ , mẹ khoái quá vừa chụp vừa khen “ đẹp con ơi ! dễ thương con ơi ! “ 




Vừa lúc Ba ra thì hối 2 mẹ con vô xe . Anabella nói “ mẹ ơi ! Chụp hình con với Ba đi ! “ Anh nghe vậy liền ôm lấy con hun chụt chụt , còn Tình Yêu Nhỏ thì cười tít mắt . 


Rất thương Ba nhưng khoái chơi cùng mẹ và ở bên cạnh mẹ !