Friday, July 4, 2025

HAPPY INDEPENDENCE DAY .



Người lớn tuổi thích mát không chịu ra ngoài . 

Lễ Độc Lập năm nay , gia đình Anh và em cũng như đại gia đình các chú cô - anh em bên chồng chọn mừng lễ ở nhà  em trai út của Anh  . Nhà rộng đẹp - sạch sẽ lại có luôn hồ bơi cho mọi người nên rất tiện , nhất là mấy đứa nhỏ rât thích . 





Mỗi người làm một món mang đến , và đa số là món Mỹ . Chỉ có riêng em là sở trường món ăn Việt nên đồ ăn khá là được chiếu cố 😀 . Lần này em mang đến một mâm bánh Ít Trần ,  chú cô và các em chồng vừa nhìn thấy mâm bánh ai cũng wow làm em rất vui ! Vợ chú út ăn bánh và nói " Chị Thu làm bánh đẹp , bỏ vô cái này có lá chuối đẹp , ăn ngon như đang ở Houston . Em nghe xong cười rung rinh !😂

Bữa tiệc có Beef Kebabs - Pizza - Hot dog - Hamburger - Boudin - Gà Chiên - Bánh Hỏi Lá Lốt ... bánh kem - kem ... con nít thì mấy món Mỹ là hợp ý chúng rồi . 


 2 Tình Yêu của đời em ! 💕

Tình Yêu Nhỏ mới hơn 7 tuổi mà cao hơn các em họ cùng trang lứa .


Con gái Anabella chào các ông các bà ,  mọi người trong gia đình xong thì xin mẹ đi thay quần áo để bơi . Nàng được học bơi năm ngoái hay năm kia gì đó , chỉ mới biết bơi sơ sơ và hơi nhát . Em thì không biết bơi nên khi Anabella bơi được chút xíu mà em đã thấy sung sướng như chính em bơi vậy 😁😁 . Còn Anh là người nhái trong lòng em hi hi ! Em luôn tin tưởng rằng xuống nước nếu bị gì là có Anh cứu được liền , không sợ chết đuối 😍



Nhưng lần này em không tắm , em chỉ quẩn quanh bên Anh và con , chụp hình cho mọi người . 
Bơi chán chê - ăn đã đời - nói chuyện đã thèm thì mọi người chia tay nhau . Nhà chú út của Anabella cách nhà Anh và em chừng 10 phút chạy xe . Vậy mà con gái vừa lên xe chừng chút xíu ngủ khò . 💓