Thời gian trôi qua nhanh quá ! Cứ quay đi quay lại là hết năm cái vèo trong khi mọi dự định hay tính toán đều gần như không xong dược . Mà thật ra cũng không sao vì cuộc sống của gia đình Anh và em khá đơn giản nên được thì tốt mà không được thì cũng vậy thôi 😁
Năm mới rơi vào ngày thứ 5 nên em cũng chỉ nghỉ làm được 1 ngày rồi lại tiếp tục đi làm . Được cái Tình Yêu Nhỏ chưa đi học nên sáng nướng thêm được 30 phút bên Anh và con . Sáng mùng 1 cả nhà dậy sớm hơn thường lệ để kịp đi nhà thờ lễ 8 giờ ( bình thường cả nhà đi lễ 9:30am ) hết lễ thì về nhà ăn trưa sớm . Nhớ lại lúc vừa thức dậy , Tình Yêu Nhỏ đã quay sang ôm mặt mẹ hun hít và nói “ Happy Birthday mẹ ! " em ôm con vào lòng nói cảm ơn và hun vào tóc con chụt chụt , con thơm mềm như gấu bông . Anh cũng vừa thức , hôn vào đầu em và cũng chúc mừng sinh nhật cho em , chỉ vậy thôi mà em thấy lòng ấm áp , cảm giác thật mãn nguyện - an yên .
Về đến nhà , thay đồ cho thoải mái rồi em ra bếp bày Cheese Plate cho 3 đứa nhâm nhi , chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm . Tình Yêu Nhỏ vui và rộn ràng nhất , nói chuyện tía lia - cụng ly này kia với Ba mẹ ( biết nói một hai ba dzô bằng tiếng Việt 😁 ) ăn cũng đã đã thì đưa tay xoa bụng :
- Mẹ ! Con là đói bụng , con là muốn ăn .
- Đang nhậu dzui mà ! Con ăn cái này nữa đi !
- Dạ không nữa , con là muốn ăn special lunch .
Vậy là Ba mẹ chiều con , dẹp cheese plate đi rồi bày món mới ra cho con thưởng thức . Mừng năm mới và sinh nhật chỉ đơn giản với Lẩu Thái Lan , món mà con yêu cầu . Mẹ đã chuẩn bị nước lẩu từ tối qua với xương ống hầm lấy nước ngọt , sáng dậy chỉ cần thêm cà chua - thơm - sả- riềng và lá chanh số 8 nhà trồng . Nêm nếm vừa miệng và cho chút dầu màu điều lên . Cá cắt sẵn +bò viên , thịt bò mua sẵn trong Costco - rửa rau vậy là xong .
Nói xong là bày biện này kia thôi chứ còn Anh và con phải để cho em chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm . Con càng lớn em càng muốn chụp hình nhiều hơn để sau này khi đến cái tuổi ẩm ương , nói gì cũng thích làm ngược lại ( đó là thấy mấy người em quen hay nói với nhau và có người còn nhắc chừng em đợi ngày đó rồi biết hi hi ) thì em sẽ có hình con mà ngắm cho thỏa thích .
Trời bên ngoài gió và lạnh , trong nhà ấm áp thêm bàn ăn khói tỏa mùi thơm phức , Anh và em cùng Tình Yêu Nhỏ đón năm mới bên nhau . Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất , thỉnh thoảng lại cụng ly với cái giọng trong trẻo dễ thương của Tình Yêu Nhỏ " 1-2-3 dzô " . Có lúc con nhìn mẹ trìu mến một tay cầm muỗng ăn , tay còn lại nắm lấy tay mẹ . Nâng bàn tay bé nhỏ mẹ thơm nhẹ hít hà sung sướng ... Chẳng mong ước gì hơn là cả nhà được khỏe mạnh , bình an và luôn cảm tạ Chúa vì những gì Người đã ban cho gia đình chúng ta ♥️



