Sunday, December 14, 2025

CÔNG CHÚA MÙA ĐÔNG CỦA BA MẸ .

 


Tình Yêu Nhỏ Anabella

Hôm nay , Ba mẹ được mời tham dự một buổi tiệc Christmas tại nhà riêng . Thời tiết trở lạnh kèm gió nên khá buốt . Mẹ đắn đo phân vân không biết nên cho em mặc gì để vừa đủ ấm nhưng vẫn dễ thương ! 

Con đã 8 tuổi nhưng vẫn để mẹ chọn quần áo vì con luôn tin mẹ sẽ làm con đẹp và con luôn nói là con đẹp khi được hỏi 😂 . Từ ngày có con , mẹ nhường lại phần mua sắm làm đẹp cho con nhiều nhất ! Mẹ chỉ mua cho mình khi thật sự cần và cảm thấy hạnh phúc với điều đó . 


Lúc này chạy nhảy chơi đùa cùng các bé khác rất hăng ! 😁

Mỗi khi nhìn con xinh xắn và vui tươi lúc ở nhà cũng như đi ra đường - lúc đi nhà thờ cũng như tiệc tùng ... Ba và mẹ cứ ngắm - mẹ cứ ôm hun nựng nịu - vuốt ve - tấm tắc này kia không giấu diếm , Ba thì nhìn con mắt cứ ngời sáng " con gái của tôi thật đẹp quá !"  Con nghe Ba mẹ khen thì cười tươi rói tự tin , ôm hôn Ba mẹ và không quên nói cảm ơn . 


Báu vật của Ba mẹ ! 💓

Con là em bé đầy tình cảm , giọng nói nhẹ nhàng , dịu dàng nhưng cử chỉ thì rất nhanh nhẹn và có phần bát nháo í lộn hoạt náo . 😂

Nói chuyện biết dạ thưa , nhất là hay có những lời nói và hành động tử tế i chang Ba ! 


Những khoảnh khắc đáng yêu của con .



2 Tình Yêu của đời em ! 

Đến tiệc con được ăn được chơi vui vẻ . Như thường lệ , Ba lúc nào cũng kè sát bên và chơi cùng con , chỉ dẫn và giúp con này kia ...

Trước khi rời tiệc về nhà , con ôm - nói lời cảm ơn và chào tạm biệt chú cô chủ nhà . Con cùng các bé khác được cô chủ nhà tặng quà , những con Labubu nhỏ xinh . Cảm ơn chú cô Phát Phượng thật nhiều ! 


Con này của cô Phượng chủ nhà ! Con xin ôm chụp cho đẹp hi hi !