Tuesday, October 11, 2016

MỘT SÁNG THU




Mùa hè phải dậy sớm ra park thì em làm biếng lắm ! Đang trùm mền ngủ ngon trong mát lạnh , nghĩ đến không khí nóng hầm và cái nắng rát da thì chỉ muốn cuộn tròn mà nướng tiếp . Nhưng vì sức khỏe bản thân và thêm Anh cứ thì thầm bên tai và chọt lét " baby ! dậy đi em ! dậy đi sớm cho em đỡ nắng " . Hay có khi nói hoài mà em vẫn cứ ì ì ra đó thì Anh hết ngọt mà quát " Có dậy đi hay không , tôi đi một mình thì đừng có mà nói Anh không chịu đợi em đó nhé " . Đến lúc này thì bật dậy liền ! hi hi ! Nhưng cũng có lúc em tự dậy đàng hoàng , không cần gọi gì hết .


Anh của em cứ chăm chỉ đi , mặc kệ em chụp choẹt hi hi

Ra tới park là em hăng hái hoạt động , nhảy nhót tưng tưng làm dữ dội lắm ! chẳng qua là muốn cho xong bổn phận để nghỉ ngơi chút rồi về chứ người Anh và em lúc đó mồ hôi đầm đìa thêm trời nóng rất mệt . Mỗi lần chuẩn bị ra xe về là Anh bắt ngồi lại vài phút để Anh mở máy lạnh cho mát rồi mới gọi em vô xe .

Mùa này thì ngược lại , hễ mỗi khi alarm ring là em tung mền ngồi dậy ngay vì biết rằng bên ngoài đang rất mát mẻ , trong nhà thì lại lạnh hơn và ra park sẽ rất thích . Mùa này nắng đã bớt nóng nảy - bớt gay gắt , nắng dịu dàng và ấm áp hơn nhiều . Trời xanh mây trắng bềnh bồng trôi , gió thổi nhè nhẹ làm cành lá nghiêng mình lả lơi ... lá vàng rơi rơi ...






Anh cười cười vậy chứ chắc trong lòng bắt đầu bực rồi hí hí 

Giấc này em lại lười biếng hơn , không thích hoạt động chạy nhảy tưng tưng nữa mà chỉ thích đi bộ vòng quanh park hít thở và ngắm mọi thứ xung quanh ( vừa ngắm vừa lấy phone chụp ) . Mùa này nhìn đâu cũng thấy đẹp thấy cảm tình và thấy lòng mình bớt " chật hẹp " hơn mùa hè ( bị hè nóng nên trong người dễ có lửa cháy hi hi )





Quay sang Anh thỏ thẻ
- Anh chụp hình em đi Anh ! mấy tấm thôi cho em làm kỷ niệm  .
Anh vừa đi vừa ngó lơ
- Chụp gì mà chụp , nãy giờ chụp chưa chán sao , lo đi cho khỏe đi !  bị bệnh rồi thì ngắm hình có hết bệnh không ?
Em cười hí hí
-  Em đi bộ xong thì Anh chụp cho em nha !?
Anh quát nhẹ
- Cứ đi xong đủ vòng đi rồi tôi tính
Em cười hí hí và đi thiệt nhanh bỏ Anh tuột lại sau lưng nhưng vẫn kịp nghe Anh mắng thêm 1 câu quen thuộc
- Làm chuyện chẳng ra gì thì lại thích lắm !
Em quay lại cười ha ha ha





Đi bộ xong 2 đứa thường vào ngồi 1 chỗ quen thuộc để nghỉ ngơi hay có khi làm mấy động tác thư giãn . Em cầm lá vàng rơi dưới đất lên ngắm nghía , chụp linh tinh lang tang ...


Sương đọng trên lá phong đêm qua





Quay sang rủ Anh nữa , Anh hét lên " Lại chụp " em cười hì hì " Anh chụp 1 tấm này với em nữa thôi , em hứa đàng hoàng ! bị em mới nghĩ ra trong đầu kiểu chụp này nè , giúp em đi ! cho em mượn tay Anh ... ( vừa đưa tay cho em Anh vừa lườm ... )

Vừa xong em vội cầm tay Anh hun chụt chụt " Cảm ơn Anh lia lịa ... lia lịa " , Anh cười ha ha xô em ra " Đừng có bày đặt , làm bộ kiss as... hả " . Em lăn ra cười  ...