Wednesday, August 13, 2025

ANABELLA VÀO LỚP 2





Thấm thoát đã xong những ngày hè , Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ đã trở lại trường và bắt đầu cho một năm học mới . Trước đó 1 tuần , mẹ đã tập con trở lại ngủ thói quen ngủ lúc 9pm ( hè thì 10pm ) , Nàng than thở nũng nịu xin thức thêm 5 phút nhưng mẹ trừng mắt và Nàng im lặng lên giường , quay sang ôm con vào lòng thì thấy đẫm nước mắt .



- Sao con khóc ? 

- ( Nghẹn ngào nói không nên lời nhưng tay chỉ chỉ vô người mẹ , kiểu mẹ làm con khóc 🤣 ) 

- Sao chỉ mẹ , mẹ có làm gì con đâu !? ) 

- ( Nức nở và tay chỉ vào miệng , kiểu con là em bé , con chưa biết nói 🤣 ) 

- Mẹ nói con đi ngủ mai dậy sớm đến trường , ngày đầu đi học mà dậy trễ với ngủ không đủ thì làm sao học được !? Mẹ muốn tốt cho con mà con có hiểu đâu ! Vậy thôi con cứ theo ý con đi , có bị gì đừng gọi mẹ , mẹ không biết gì hết ! 

- ( Hết dám làm em bé không biết nói 🤣 , ) mẹ dữ với connnn ! ( tiếp tục khóc )?

- Dữ ? Vậy là dữ hả ! Mẹ còn muốn đá - muốn cắn vào mông con luôn chứ còn. 

- Đang khóc nghe vậy cười hức hức ! 




- Anabella khùng khùng ! 

- Con không khùng khùng , mẹ điên điên ( nói tiếng Việt câu này rất rõ ) 

- Ừ, tụi mình là khùng điên 

Sau đó 2 đứa cười há há - hú hú ! ôm hun nhau tá lả . Có lẽ nhờ khóc nên chẳng mấy lúc Nàng ngủ thiếp đi . 

Sáng ra mẹ và Ba cùng dậy để ra chuẩn bị những thứ cần thiết cho con đến trường , sau đó cùng nằm lại bên con khều quẹt cho con tỉnh . Nàng mở mắt ngái ngủ nhìn Ba cười và chào buổi sáng. Quay qua mẹ thì đưa tay nựng mặt mẹ và hôm vào môi mẹ cái chụt . Mẹ hét lên 

- Ghê ! Miệng thúi quá ! 

- ( Nàng nói rõ tiếng Việt ) dạ không thúi ! Con thơm! 

Mẹ cưng quá ôm hôn ngấu nghiến - thọc lét tá lả. Nàng nhột quá ôm chặt lấy Ba cầu cứu….





Chiều đón con về , Ba mẹ hỏi hôm nay học vui không ? Có bạn mới không thì mặt Nàng bỗng xị ra buồn buồn và nói 

- Mẹ ơi ! Bạn William Cao đi trường khác thật rồi mẹ à ! William Cao là bạn tốt của con . 

- Con có biết sao đổi không ? 

- ( Im lặng hơi lâu vì suy nghĩ ) con đoán , là đoán thôi nha mẹ ! Bạn không đủ thông minh để học. Bạn không theo kịp mọi người . 

- À ! ra vậy ! Nhưng con đừng nói bạn hay bất cứ ai là không đủ thông minh , con chỉ nói bạn học nhiều bạn mệt , bạn không theo nổi mọi người ... với mẹ nghĩ bạn đi trường khác sẽ tốt cho bạn vì bạn sẽ không bị mệt , không bị áp lực từ học . Bạn sẽ học theo sức của bạn và tụi con vẫn sẽ được gặp nhau ở trường giáo lý và việt ngữ , đi lễ chung nữa đúng không ? 

- Dạ đúng ! 

- Anabella của mẹ ! Khi nào con thấy mệt , thấy không đủ năng lượng , không theo nổi thì còn phải nói cho Ba mẹ biết nha , mẹ sẽ giúp con đi trường khác . 

- ( Ôm tay mẹ và hun chụt chụt ) Dạ mẹ ! Nhưng con ok mẹ ! Con thích trường của con , con thích cô giáo và bạn của con .  ( Mẹ thầm mừng , may là con vẫn còn học được . )



Mẹ cũng cầm tay Nàng hun lia lịa và vuốt đầu Nàng . Ba mẹ sẽ luôn bên con , chăm sóc cho con  , thương con và động viên con trong học tập. Ba mẹ chúc con một năm học mới thật vui và tốt đẹp nhé Tình Yêu Nhỏ Anabella của Ba mẹ ♥️♥️

Hãy mãi là em bé hài hước - vui vẻ của Ba mẹ 😄😘


Vui hờn lẫn lộn 😆 . Mẹ chụp lâu quá em hờn !