Tuy không làm tiệc được nhưng Ba mẹ và cô Lan iu đã chuẩn bị cho con một cái bánh Sinh Nhật thật đẹp và trang trí chủ đề Moana , cô gái mạnh mẽ xinh xắn trong phim mà con rất thích .
3 tuổi , con đã thay đổi một cách ngoạn mục , con không còn sợ nghe hát Happy Birthday - không còn sợ thổi đèn cầy trên bánh mà con còn tự thổi , rồi nói Ba mẹ cứ đốt đi đốt lại cho con thổi , xong thì cười khanh khách vỗ tay thích chí !
3 tuổi con đã có thể nhận được mặt chữ và đọc 90% chính xác , con đọc sách có hình của 5 và 6 tuổi mặc dù con không hiểu . Con thuộc nằm lòng tên của 50 tiểu bang và 50 thủ đô . Mẹ mua cho con bảng đồ có ráp từng tiểu bang lại với nhau thành nước Mỹ , con nhớ chỗ và không cần nhìn chữ , con chỉ nhìn hình dạng là có thể nói ngay chóc đó là bang nào .
3 tuổi con vui vẻ và hoạt náo , con thích được nhảy múa hát ca không biết mệt . Con biết Ba mẹ thương con nên con rất nhõng nhẽo . Con thương và đeo theo Ba nhưng ít chịu nghe lời , con thương mẹ , thích chơi giỡn với mẹ và quấn mẹ lắm nhưng sợ mẹ , chỉ cần mẹ nghiêm mặt là con biết mình phải làm gì . Khi con không ngoan thì mẹ cũng phạt và sau đó thì giải thích cho con hiểu con đã sai chỗ nào và ôm con thương con . Mẹ muốn con hiểu rằng Ba mẹ thương nhưng con không nuông chiều vô lối .
Tình Yêu Nhỏ của Ba mẹ ơi ! Con là tất cả của Ba mẹ , Ba mẹ cầu xin Chúa và Mẹ Maria luôn giữ gìn con trong bình an - khỏe mạnh . Xin Ơn Trên soi sáng - mở trí lòng của Ba mẹ để Ba mẹ biết yêu thương dạy dỗ con đúng cách để con sẽ là em bé hiểu chuyện - lòng đầy yêu thương và tử tế nha con !
BA MẸ THƯƠNG CON NHẤT TRÊN ĐỜI ! 💓💓