Friday, August 16, 2013

CÁCH GÓI HOÀNH THÁNH ĐƠN GIẢN VÀ NHANH


Chuyện là hiện giờ đang là mùa Đông lạnh lẽo ( Có nhà chị Lan đang hưởng mùa Hè sung sướng thôi  ) nên những món ăn có nước mà nóng ( phải viết nước nóng bị Nhật có món mì nước nhưng lạnh ,mùa này ăn vào là teo luôn  ) thì rất được ưa chuộng , trong đó có món Hoành Thánh hay Hoành Thánh Mì được mấy chị em của mình đây nấu liên tiếp nhìn mà phát thèm . Nhưng có một cái hay là các chị các bạn gói HT kiểu rất xinh , nhìn như thỏi vàng thời xưa trong phim kiếm hiệp HK vậy , mình thích lắm nhưng mình chưa thử gói vậy , lần tới ăn nữa mình sẽ tập gói kiểu đó




Mình chỉ gói kiểu đơn giản như trước giờ mình thấy ở Vn và qua đây đi ăn nhà hàng Việt gốc Tàu thì viên HT cũng giống như bên nhà chứ ko có giống như kiểu xinh xinh kia . Lúc đầu mình cũng gói HT giống hình thù vậy nhưng rất chậm , cứ đưa tay túm túm , nắn nắn ... nhưng sau này mình gói nhanh lắm vì nhờ hồi còn đi làm mình có quen 1 chị tên là Loan . Chị làm phụ bếp cho 1 nhà hàng Việt gốc Hoa cuối tuần . Chị với mình mến nhau và chị mời đến nhà chị chơi . Chị có nói làm Hoành Thánh Mì đãi mình . Bữa đó trên đường còn 5 hay 7 phút là đến nhà chị thì mình gọi phone nói em gần tới rồi chị chuẩn bị đến đâu rồi , chị nói chị đang chuẩn bị gói HT nữa là xong . Vậy mà từng đó phút khi mình đến nhà và vào bếp phụ chị đã thấy 2 mâm HT nằm sẵng đó rồi , nhìn như những cái túi xinh xinh . Mình trố mắt hỏi chị mới nói chuẩn bị mà sao giờ có 2 mâm vậy , khi đó chị chỉ cười chứ không nói gì . 
 Lần đó ăn HT của chị làm rất ngon , nhân nấm mèo Tôm Thịt ( Tôm nhiều hơn Thịt ) thơm ngon vừa miệng . Hôm sau vào hãng mình đi theo hỏi chị cách gói nhưng chị chỉ cười và nói " thì chị cũng gói như mọi người thôi mà " . Nghe câu đó mình cảm thấy như chị ko muốn chỉ nên mình chỉ làm bộ hờn rồi cười bỏ đi . Rồi làm chung được 1 thời gian thì bữa đó đang ăn trưa thì chị nói " Mai ( nghỉ lễ ) em ghé nhà chị chơi đi , chị làm HT cho ăn rồi chỉ em cách gói luôn . Mình nghe chị nói thì lại trố mắt và chỉ hỏi " Thiệt hả chị "  .

Trưa đó mình ghé nhà chị và tận mắt chứng kiến chị gói HT . Mình hoa cả mắt và cứ vỗ tay nhảy tưng tưng khoái chí . Nhưng khi chị đưa mình làm thì mình ngượng tay và cứ khều khều chậm chạp ko nhanh được . Chị nói em làm riết rồi sẽ quen tay và chị có nói nhân HT phải nhiều Tôm và bằm nhuyễn trộn với thịt cho dẻo mới ngon và chất dẻo của Tôm kết dính lá HT ko dễ bị bung nhân . Mình về nhà mua mấy gói HT - làm nhân và bắt đầu tập gói HT . Mình thấy tập gói kiểu này cũng vẫn nhanh hơn bình thường mình làm rồi chứ đừng nói là quen tay . Mình ko thuộc dạng nhanh nhảu nên khi quen rồi thì bữa đó nhờ Anh canh dùm xem 1 phút mình gói được bao nhiêu viên . Bình thường làm ko sao nhưng khi bày vẽ như vậy thì tay nó quíu lắm . Hết 1 phút mình gói được 15 hay 16 cái gì đó . 


 Đến giờ lâu lâu mới ăn chứ đâu có ăn hoài mà gói suốt nên ko nhanh như hồi trước , nhưng vẫn ko thể gọi là chậm được . Giờ mình xin chia sẻ cách gói này đến với các chị các bạn nào chưa biết hay biết rồi thì đừng cười nha . Mình nói thật là cách gói này nhanh - ko xấu thôi nha chứ mình không nói là nó đẹp nhé ! các chị em mình ai chưa bao giờ gói HT thì theo cách này đơn giản để khỏi nản , khi quen tay thì ta tập gói thêm mấy cách khác sẽ dễ dàng nhiều ! vừa giúp mình tiết kiệm thời gian và vừa chiên - vừa ăn - vừa gói như chơi đồ hàng hồi nhỏ vậy ! hi hi !

Hoành Thánh tươi thì ko cần nhưng mếu sử dụng HT đông đá thì mình phải để cho thật tan hết đá , sau đó mình lấy tay để nhẹ lên xấp HT , ngón cái rải rải sao cho các lá HT rời ra ko dính nhau , giống như chơi đánh bài , trước khi chia thì mình lấy mấy ngón tay rải rải bài để khi chia khỏi bị dính hi hi ( làm vậy thì lá HT cũng ko dính nhau thì mình lấy cho dễ khỏi phải ngừng tay )





Tay trái bốc mép lá HT như vầy 


 để khi lấy lên 


 thì lá Ht nằm trong lòng bàn tay luôn




tay phải cầm 1 cái muỗng nhưng mình sử dụng cán muỗng để lấy nhân . Lấy 1 lượng nhân theo ý ( đừng ít quá HT sẽ ko đẹp ) 


và cho lên lá HT 


Gom tay lại như vầy 




Dùng muỗng làm trụ và di chuyển 3 ngón tay cái và trỏ và giữa thành hình tròn rồi túm nhân lại thật chặt


Vậy là xong 


 Cứ tiếp tục làm , 2 tay không ngừng và làm riết tự nhiên quen tay luôn hi hi. Loáng cái là xong 1 bịch .

Nước thật sôi thì mình cho chút dầu ăn vào để HT ko bị dính nhau , sau đó cho HT vào luộc và chỉnh lửa cho sôi nhẹ để HT ko bị rách và bung nhân . 




Chín rồi vớt ra 


Ta làm 1 tô ăn chơi hen ! Cách nấu nước lèo ăn HT Ở Đây nhé ! Và ăn như vầy chủ yếu là minh họa chứ không được đầy đủ như bình thường nha nhà mình !  


Thương chúc các anh chị và các bạn cuối tuần thật vui và ấm áp bên gia đình ! 

CLAM CHOWDER



Đây là một trong những món soup rất nổi tiếng của Mỹ . Món này nổi tiếng là vậy mà khi làm xong thì bị mình dìm hàng để đưa mấy món khác lên thôi ! 

Nhớ hồi mình mới qua thì ở chung với gia đình nhà chồng . Anh với mấy người em kế qua Mỹ còn nhỏ và hai em trai út của Anh sinh ở Mỹ nên mấy anh em phần nhiều ăn toàn đồ Mỹ , chỉ có khi nào Má hay các cô nấu canh chua cá kho - thịt bung trứng thì các em Anh mới ăn . Ngày thường đi làm thì các em Anh ăn bên ngoài , tối về thì nấu đồ ăn đóng hộp có sẵng . Anh thì mấy chục năm đi làm , bữa trưa luôn là bánh mì sandwich kẹp ham và cheese , không thì đi tiệm mỹ ăn trưa . Chỉ cuối tuần thì mấy anh em cùng nhau đi chợ nấu ăn trong nhà cho vui ! 

Có những món các em Anh nấu mình không biết ăn và có khi không chịu nổi mùi luôn , ví dụ như món Chili ăn với hotdog hay cracker ... cái mùi của nó mình nghe cứ như mùi " viêm cánh " trong khi Anh nghe mình nói vậy thì bảo " món này ngon lắm em , thơm vậy mà chê " . Rồi món Red Bean and Rice nổi tiếng ở đây , bạn bè các em chồng đến ăn và khen nức nở trong khi mình chịu , ko tài nào ăn được . Nhưng bên cạnh đó lại có những món mà mình ăn được và ghiền luôn như Gumbo - Spaghetti - Clam Chowder ... và cũng nhờ ở với gia đình Anh 1 thời gian nên mình cũng biết nấu mấy món Mỹ nhất là mấy món Cajun . 



Món này lúc mới ăn thử mình cảm thấy thơm thơm - béo ngậy , có vị mặn nhẹ và có thịt - nghêu - khoai tây cắt nhỏ ... Ăn ngon nhưng ... mau ngán  . Sau này khi Anh cần ăn nhiều chất thì mình cũng hay nấu món này cho Anh ăn nhưng xay clam cho nát luôn hi hi . Bây giờ thì không nhé ! Anh dư chất lắm rồi nên lâu lâu mới nấu cho Anh ăn . Nghĩ cũng thấy thương , đang ăn quen đồ Mỹ , mình xuất hiện và thế là cứ đồ Việt làm tới tới !  . Nhưng có khi cuối tuần các em Anh nấu mấy món mà biết Anh thích , gọi cho Anh thì mình có cản Anh cũng cứ đi 

Món này rất dễ nấu ( mà mình thấy món Việt của mình nấu cực và cách rách lắm chứ món Mỹ thì đa phần rất đơn giản ) .

Sữa tươi - Heavy Cream - Bacon - Clam ( loại đã chín trong lon )- hành tây - cần tây - khoai tây - Parsley - Bơ 



Cho Bơ vào nồi xào với bacon ( loại đã cắt nhỏ và làm chín ) nếu ko có thì mình mua bacon cắt lát , cắt nhỏ và xào với bơ cho vàng . Chú ý cho nhiều quá mà sữa ít coi chừng bị mặn .

Hành tây cắt nhỏ cho vào xào chung , sau đó cho khoai tây vào - cho tiếp cần tây xào . Khi thấy khoai tây trở trong là mình cho tiếp clam trong lon vào . Càng nhiều clam càng ngon . 



Cuối cùng cho sữa - heavy cream vào , tùy theo mình thích ăn lỏng hay đặc . Quậy 1 vòng nếm thử nếu thấy lạt thì dằn chút muối . Cho chút bột bắp hòa với nước đổ vào quấy nhẹ cho đến khi thấy soup sánh lại là được . Đợi vừa sôi nhẹ thì tắt bếp . Cắt một ít Parsley thả vào nồi vậy là xong . Soup nấu xong nhìn mịn màng mượt mà màu kem rất đẹp ! Khi ăn thì chấm bánh mì hoặc thích ăn không cũng được . 


 Trời lạnh ăn 1 chén soup Clam Chowder cảm thấy thật ngon . Sữa béo thơm thoảng chút mùi của lá Parsley - khoai tây mềm với thịt clam dai dai lẫn bacon giòn nhẹ làm cho món ăn bớt ngán . Không hảo món Mỹ nhưng món soup này với mình cũng ngon lắm ! Nhất là Anh , Anh ăn liền 3 bữa hết sạch và rất là vui vẻ !  .
Viết tới đây là ngưng được rồi nhưng chợt nhớ ra lúc mình nấu món này , có 1 người giọng nói như chim sơn ca nhắn tin cho mình , nhắn qua nhắn lại thì người ấy hỏi 1 câu rất quen thuộc  " 8 ơiiii ! hôm nay nhà 8 ăn món gì vậy 8 ! . Ai vậy taaaa ? 



PHÁ LẤU TRƯỜNG HỌC



Đây là một món ăn đã gắn liền với thời còn đi học của mình . Ngày đó trước cổng trường mình học có 1 bà bán phá lấu . Mỗi lần tan trường là đầy học sinh bu quanh bà . Bà ngồi chỗm chệ bên cái xô đựng phá lấu bốc khói nghi ngút thơm lừng , một tay cầm kéo còn tay kia cầm đổ gắp cứ thoăn thoắt cắt từng miếng phá lấu đủ thứ loại nào là Bao Tử - Phổi - Phèo - Tổ Ong - Gan ... nói chung là nội tạng của heo và bò . Ai ăn chén thì cắt cho vào chén chan thêm miếng nước phá lấu , ai ăn cây thì bà cứ lấy cây xiên vào miếng lòng và cắt... Món này mình nhớ ngày đó ăn kèm nước mắm chua ngọt thì phải hay nước gì đó mà mình ko biết tên vì mình chỉ ăn chứ ko chấm cái nước đó ( bị hầm bà lằng nào que nào muỗng của người ăn chấm quẹt loạn xạ nhìn cũng ớn ớn  ) . Mình thích ăn vì trước hết là lòng dai dai thấm gia vị ngọt mặn vừa miệng lại hơi béo béo nhưng có lẽ chính xác nhất vì là học sinh thì hiếm có ai không thích ăn quà vặt và dĩ nhiên ko màng đến chuyện đồ ăn có vệ sinh hay không . 


Rồi nhà mình gần hồ bơi cũng có 1 bà bán phá lấu giống vậy , nhiều khi đi bơi chung với nhỏ Na ( Na bơi còn mình lội chứ ko biết bơi ) lúc ra về đói bụng thì tạt qua bà ấy mua 1 ổ bánh mì kẹp thịt phá lấu ăn hay bánh tằm - khoai mì ... Nói chung bơi đã thì đói , mà đói thì ăn gì cũng ngon hết ! Về nhà đến giờ cơm ăn ko nổi thì Mẹ quát ăn gì rồi , nói con ăn Bánh Mì Phá Lấu ngoài hồ bơi thì Mẹ quát cho 1 trận tơi bời với lời kèm theo " mấy cái đồ bẩn thỉu người ta nấu thì cắm đầu ăn , ở nhà nấu cho ăn sạch sẽ đàng hoàng thì ỏng ẹo , mày là mày muốn ăn đòn rồi mới ăn cơm đây nè ! Tao mà còn thấy mày ăn nữa thì đừng có hỏi sao mà Mẹ cứ đánh con hoài nghe chưa " . Lúc đó mặt Mẹ giận dữ - mặt mình hầm hầm cứ nghĩ món đó ăn ngon mà sao Mẹ cứ mắng mình , sau này xa Mẹ rồi thì mới biết thương Mẹ kinh khủng khiếp  


 Dài dòng của quá khứ thì giờ trở về hiện tại đây ! Khi nhìn thấy cái tựa món ăn này BÊN NHÀ MU LAN  , mình cũng hơi thắc mắc sao lại ghi là Phá Lấu Trường Học nhưng nghĩ lại thì thấy MuLan thiệt đúng . Món này xuất hiện ở trường học là nhiều nhất ! 

Món này làm cực nhưng phải công nhận không uổng cái công sức mình bỏ ra tí nào . Mình làm gần như i chang theo cách của Ml viết từ khâu rửa lòng - hầm lòng . Chỉ đến khi nấu thì mình có thay đổi 1 chút xíu xiu thôi là thay vì cho nhiều nước dừa lúc nấu thì mình thay bằng nửa nước dừa và nửa nước lèo hầm từ xương mà mình lúc nào cũng có sẵng trong tủ đá để cho nước phá lấu ngon ngọt ( bị mình xài nước dừa lon ) nếu nước dừa tươi thì ko cần thế nước hầm xương làm gì . À ! Phải công nhận rửa lòng theo kiểu Ml thì ko còn hôi gì hết ! Rửa quá sạch quá kỹ mà ! .



Khi làm xong , mình múc cho Anh 1 dĩa to và bánh mì . Lúc mới ăn Anh có vẻ hơi sợ sợ vì thấy toàn " thịt lạ " , ăn vài miếng rồi lại bới bới nhìn nhìn rồi lại ăn . Khi thấy ăn mấy muỗng mà chưa có bị " ngộ độc thực phẩm "  thế là chấm bánh mì ăn ngon lành . Trong lúc mình sửa soạn chụp hình thì Anh đã ăn hết dĩa , hỏi Anh ăn nữa không thì " có em " . Làm cho Anh 1 dĩa nữa nhưng ít hơn chút , Anh ăn chừng vài muỗng thì cười cười " Anh no quá rồi em ... "

Mình vừa chụp hình vừa ăn phá lấu còn dư trong cái dĩa Anh ăn dở dang khi nãy , chẹp chẹp ! ngon quá đi ! Nhất là nước phá lấu thơm - hơi béo nhẹ - lòng thấm gia vị lại dai mềm không hề tanh chút nào hết . Tuyệt vời ! Chụp vừa xong thì cũng ngang ngang bụng luôn !  . 



 Cái tấm mày , vì muốn cho nó khác lạ nên mình cắm nó vào cái ly rồi để lên góc bàn canh chụp . Đang nhắm nhắm thì trùi ui mấy cái cây xiên nó ngã ra rồi nó rớt từ trên bàn xuống nhà . Mình vì đang cầm máy nên ko dám chụp lại sợ dính tay dơ nên cứ đứng la aaaa nhìn nó rơi tự do . La xong thì tự đi chùi nhà - lau bàn rồi chụp tiếp ! . Lần này ko dám thượng lên bàn nữa mà cho xuống đất cho chắc ăn luôn , rồi mình nằm dài ra chụp . Chụp xong lúc coi hình á thêm chặp nữa vì hình quá xấu ha ha ! Cảm ơn Mulan lia lia lịa nhé ! thành công rực rỡ Ml à ! 8 ghiền quá ML ơi ! 


CƠM HẤP TRÁI DỪA




Món ăn này CÓ XUẤT XỨ TỪ NHÀ CHỊ LAN giỏi giang và dễ thương đây !  . Em cảm ơn chị đã chia sẽ một món cơm ngon và lạ miệng !

Lần đầu tiên khi nhìn thấy mình muốn làm theo chị vì thấy cơm đựng trong trái dừa dễ thương quá đi nhưng khổ cái là chợ thi thoảng mới có bán dừa tươi nên mình không có nhớ để mà mua về làm . Vừa rồi mua 2 trái dừa thì làm Dừa Tắc uống rồi và lần này khi đi chợ mình đã nhớ để mua dừa tươi nữa về làm Cơm Hấp Trái Dừa .

Vì chị LAn đã ghi công thức rất rõ ràng nên mình không ghi lại nữa , nhà mình ai có muốn làm thì cứ theo link dẫn ở trên mà làm nha ! 

Món này mình chuẩn bị nguyên liệu từ buổi tối rồi để tủ lạnh , sáng ra dành thời gian cho việc chặt dừa - nấu cơm và xào nhân là xong . Cơm nấu với nước dừa tươi nó thơm kinh khủng , thơm cứ như là mùi bánh nướng có dừa vậy , bay mùi thơm cả nhà luôn . Khi cơm chín mình nếm thử thì thấy béo béo , vị ngọt nhạt hơi lợ tự nhiên của nước dừa . Khi xào cơm với nhân rồi nêm nếm mình ko cho thêm đường , chỉ có muối và bột nêm mà thôi . 







Không biết chị Lan chặt dừa kiểu gì mà cái miệng dừa nó nhẵn và tròn xoe , mình thì điên đảo với vụ chặt dừa hôm bữa nên lần này mình cố gắng chặt sao cho trái dừa ít ra cũng coi cho được . Với lại mình muốn cái miệng nó to rộng ra và trái dừa nhỏ bớt để khi cho cơm vô mình chụp hình cho dễ thấy và trái dừa nhỏ dễ canh chụp . Rõ là khi mua 2 trái dừa nó bằng nhau , đến khi mình gọt hết xơ thì thành ra 1 trái to - 1 trái nhỏ . Mình ráng đập cái miệng sao cho rộng chút nhưng cuối cùng nó cũng vẫn không to .
 

Cầm 2 trái dừa ngó ngó đành chịu vậy thì Anh ngồi ngay bàn ăn lên tiếng " nhìn gì trái dừa vậy em " mình mới nói em muốn đập cho nó to để chút em bỏ cơm lên nhìn cho dễ chụp hình nhưng ko được , thôi kệ vậy . Anh nghe xong thì hỏi " em muốn Anh cưa cho nó to ra không em ? "  Ờ hen ! ý hay ! 
Mình hỏi lại cho chắc " Cưa được hả Anh ? " . Anh nói đưa Anh làm . Vậy là Anh ra sau lấy cái cưa rồi bảo mình khoanh vòng tròn chỗ nào mình muốn rồi Anh cưa cho . Mình lấy viết khoanh rồi đưa Anh , Anh cưa cưa 1 hồi thì xong và đưa mình xem , vẫn chưa tới dấu mình khoanh nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi ! Lúc Anh cưa mình sợ lắm vì trái dừa nó nhỏ quá , tay Anh thì to nên cứ sợ ... 

Iu Anh quá nên chụp Anh luôn , Anh than " Chụp gì mà chụp em "  . Thiệt nói hỏng phải nịnh Anh chứ không có Anh là bầu trời như không có nắng ! hi hi ! Cảm ơn Anh của em lia lịa ! 

 
Làm cơm xong thì mình đem ra sau nhà chụp hình , trời nắng đẹp nhưng hơi có gió nên cơm mau khô mặt lắm. Lâu lâu mình cũng trộn nhẹ nhẹ cho đỡ khô mặt nhưng vẫn không khá hơn mấy ! Anh đứng ngó mình chụp hình thấy vậy lên tiếng " Em muốn Anh giúp không em , Anh trộn được đó " . Mình nghe vậy thì cười " thôi để em làm , Anh trộn dùm mắc công em lại lụm cơm bỏ vô trái dừa " . Anh nghe vậy thì im lặng , chừng đâu vài phút thì hỏi " có nghĩa là em nói Anh trộn làm rơi cơm rồi em phải nhặt bỏ vào trái dừa à ? "  . Tía má ơi ! thì ra Anh im lặng nãy giờ là mắc suy nghĩ câu mình nói ha ha ! 

 
Chụp choẹt xong cho lên mâm rinh vào nhà ăn thôi ! Cơm rất ngon , mùi nước dừa trong cơm thoảng nhẹ , có mùi tôm xào và thêm đậu cô ve + cà rốt + dưa leo + cà chua nên ăn không có cảm giác ngán . Anh ăn hết trái dừa thì mình cho thêm cơm vô tiếp . Mình ăn trái nhỏ và chan thêm nước tương dằm ớt cay ngon gì đâu mà ngon . Ăn bữa này rồi phải nhịn cho đến 6h chiều để bụng đói đi chơi hội chợ ăn mới được nhiều !


 

BÚN RIÊU CUA ỐC


Nhà mình hay nấu Bún Riêu Cua lắm vì Anh thích ăn món này . Mình cũng ăn nhưng mình mê Canh Bún hơn . Nói đến đây thì trong đầu xuất hiện ngay cái Ẻm Thy cà chớn kia hổm bữa bắt bẻ mình ở bài Canh Bún thì phải hi hi ! Hỏi mình sao 2 món nấu giống nhau mà lại khoái CB hơn BR

Lần này mình nấu Bún Riêu Cua Ốc i chang như nấu Bún Riêu Cua Ở Đây. Khác chăng là minh cho thêm Ốc mà thôi .

Ở Vn mình , BR Ốc là ăn với Ốc Bươu , nhưng ở đây ko có bán Ốc Bươu tươi , chỉ có đông lạnh ở Vn xuất khẩu qua , có vài cái đầu mà tới $5 . Cũng được đi nhưng vấn đề ở chỗ nó quá tanh , tanh đến độ làm đủ mọi cách vẫn ko giết được cái mùi tanh khó chịu ấy nên mình không thèm ăn . Ăn BRC không thôi cũng ngon !

Cho đến 1 ngày ăn món Ốc Rang Muối Ớt ngon tuyệt đu theo Bé 2 thì mình mới có sáng kiến lấy thịt ốc đó ( Ốc gì mình ko biết tên ) Nó Ở Đây bỏ vào BRC ăn thử . Tới đây lại nhớ đến Bé 2 cưng của mình đây ! Nói chuyện với Bé 2 , mình hân hoan đem cái sáng kiến đó ra nói với Bé 2 để Bé 2 thử ăn cho biết , ai dè Bé 2 nói " Em làm vậy ăn hoài à 8 ơi ! "  . Ha ha ! thiệt là giờ đầu mình mới sáng chứ Bé 2 sáng lâu lắm rồi !  




Ốc này ở chợ bán luộc sẵng rồi , nhưng khi mua về nhấm thử thì thịt vẫn giòn mềm và có vị ngọt của thịt ốc chứ không lạt , và thích nhất ở chỗ không hề tanh  . Nhưng vì muốn yên tâm nên mình sau khi lấy thịt ốc ( chỉ ăn phần trên đầu chứ ko ăn thân ) cũng rửa sơ qua cho sạch sẽ để yên tâm nhai nuốt !  . Nhấm lại thử thịt thấy vẫn ngon lành nên mình lấy riêng một ít nước lèo ra nồi nhỏ rồi cho ốc vào xâm xấp, ko cho nước lèo sôi , giữ cho ốc nóng và thấm gia vị nước lèo cho ngon chứ ko xào gì cả . Khi ăn chỉ vớt lấy ốc bỏ vào tô , hết ốc thì đổ nước đó đi thôi ! Lần này mình còn ráng siêng làm thêm nước me ( lấy nước sôi hòa với me vắt , cho ra nước hơi sền sệt ) để cho vào tô bún chứ không vắt chanh như mọi lần .

Tới đây thì coi như làm 2 tô bún ăn là hết xẩy rồi còn gì , nhưng không ! việc chưa thể kết thúc khi mà mình chưa chụp hình nó  . Ngoài trời có chút xíu nắng nhưng vẫn không đủ ấm và gió thì lồng lộng thổi . Mình vẫn cụ bị khăn áo đồ ghề và 1 mâm lỉnh kỉnh các thứ ra sau nhà với sự trợ giúp của Anh 


Vì đây là Bún lại có nước béo , ra trời lạnh thì tích tắc là đông mỡ lại nên mình phải sắp xếp xong đâu đó mới hú " Anh ơi " và Anh chỉ chờ có vậy là nhanh nhẹn mở cửa đưa tô bún ra , đóng cửa đứng bên trong chờ gọi tiếp . Nhận được tô Bún là mình bỏ xuống ngay , bụp bụp hình lia lịa luôn .  Mà đó là mình nói thật đ bị nếu chụp chậm hay cứ nhắm nhắm sàng qua sàng lại là tô Bún đông đặc nước béo hết ngon luôn ! .

Trời mùa đông nhưng vẫn còn lá xanh xanh đỏ đỏ sót lại sau vườn 




Rồi cũng xong , Anh và em lại cụ bị lỉnh kỉnh tha đồ đi vào nhà . Làm liền cho Anh 1 tô vì Anh đói bụng rồi , mình lấy hết nhân của tô bún chụp hình khi nãy bỏ qua tô bún mới phần mình cho nóng mới ăn được . Chụp hình ở ngoài lạnh quá , giờ ngồi thưởng thức tô Bún Riêu Cua Ốc bốc khói mà nó ngon không chịu nổi .

Thịt ốc ngọt sẵng lại để thấm nước lèo nên ăn ngon ngất ngây luôn, thịt dai mềm chứ không giòn sừng sực như Ốc Bươu và không tanh chút nào . Đậu hủ mình thường hay cắt mỏng chiên lại thả luôn vào nồi cho thấm nước lèo ăn mới ngon . Nước Bún Riêu lần này vì chan nước me chứ mình không vắt chanh nên nước bún có vị chua thật dịu ăn ngon khác hẳn vắt chanh . Mùi thơm đặc trưng của mắm tôm + mùi thơm của rau Kinh Giới lẫn với vị cay nồng nàn của ớt trộn lại khiến cho mình lúc đó chỉ lo ăn chứ không nói gì . Đang ăn thì Anh chọt đôi đũa qua tô mình tính gắp miếng ốc mà nó trơn nên gắp không được liền nói " cho Anh thêm ốc nữa em , ngon quá " . Trùi ! cho Anh nhiều ốc lắm mà Anh ăn hết rồi , thế là vớt hết ốc trong nồi cho Anh luôn . Anh nói một câu quen thuộc " Cảm ơn em lia lịa "  




Chỉ có thêm Ốc thôi mà khi ăn cảm giác món Bún Riêu nó đậm đà hơn , ngon hơn rất nhiều ! 

TỰ LÀM CHẢ LỤA - BÁNH MÌ PATÊ CHẢ LỤA



Đây là món mà mình rất thích khi nhìn thấy Bên Nhà Em Khánh Vân ( em không viết cách làm trên bài mà viết ở phần comment cho bạn Tiff vậy em cho chị copy lại ct của em để ở đây cho các chị - các bạn có ai muốn làm thì dễ tìm em nhé !  )

Ct chả e làm cho 1 kg thịt xay (e mua ở Costco)
- 8 muỗng súp nước lạnh (muỗng súp nhựa ăn phở)
- 1 muỗng súp gạt bột năng
- 1 muỗng súp gạt potato starch
- 4 muỗng súp nước mắm ngon
- 3 thìa cà phê đường
- 2 thìa cf dầu ăn
- 1/2 gói bột nở Alsa
- 1 muỗng tsp magarine

Chị mua về trộn gia vị vào với nước lạnh rồi đổ vào thịt, dùng chân dẹp KA đánh chừng 1 phút, sau đó bỏ vào tủ đá ( freezer ) qua đêm . Chừng nào muốn làm chị bỏ lên ngăn mát khoảng chừng 3 - 4 tiếng, khi rờ vào sồn sôt đá thì chị đem bỏ vào máy và quết tới khi thịt trắng và dẻo ra là đc, à, quên, khi mình quết thì mình cho vào thêm chừng 1 muỗng tsp magarine . Gói lại và đem hấp, rồi chiên là xong.

Nếu lười thì chỉ cần quết nhưng nếu chị siêng thì chị cho vào xay từng lượng thịt phù hợp trước, chừng 1 phút rồi đem ra quết thì miếng chả nhìn đẹp hơn thôi, còn nếu quết mà không xay thì nhìn miếng chả giống của em đó.


Ở khu bên nhà má chồng mình ở có một tiệm làm chả nổi tiếng từ năm 76 tới giờ ! Đối với mình chả ăn ngon và dai nhưng mùi nước mắm hơi nồng chút nên mình cũng ko gọi là quá thích . Những lần có dịp đi Dallas chơi mình mua nhiều chả ở tiệm Ba Lẹ . Mình rất thích ăn chả ở tiệm này nhất là chả Huế ngon và thơm .

Lần đó đọc ct của KV xong mình háo hức muốn làm lắm ! nhưng rồi cái cục lười nó làm mình toàn đi mua về ăn thôi ! Cũng may là nhờ làm Bơ với Pate nên xâm mình làm luôn chả lụa hì hì ! Lúc làm chả lụa thì tâm trạng không lo lắng chút nào vì nhà mình cũng có sẵng chả lụa mua trong tủ rồi, nếu lỡ có thất bại thì chẳng có gì phải rầu .

Mình làm theo y chang em Khánh Vân chỉ và lúc cho vào máy quết thì nói thiệt mình nôn quá nên cho quết cũng ko lâu lắm ! sau đó gói chả lụa vào plastic wrap và bọc giấy bạc bên ngoài đem hấp . 



Chả lụa chín thì mình cắt ra ăn thử , ta nói sao mà ngon ghê ! cái này làm chơi mà ăn thiệt nè . Chả mới ra lò ăn dai nhẹ - ngon và thơm ( lần sau mình quết cho thiệt kỹ cho nó dai nhách luôn ! ha ha ! ) . Từ ngày qua đây chỉ có vài lần là mua được chả còn nóng , còn lại toàn mua để đông đá thôi ! 


Giờ tự tay mình làm ra 1 cây chả lụa vừa ngon lại dễ dàng như vầy thì thiệt là thích ! 8 cảm ơn em nhiều lắm nhé Khánh Vân !  . Anh và em ăn vã hết nữa cây , còn nữa cây để dành chiều mình ăn Bánh Mì Bơ và Pate + Chả Lụa . Ngày hôm sau mình lại tiếp tục công cuộc làm chả lụa vì Anh nói " mình ăn bánh mì giống hôm qua nữa đi em , Anh thích " 

BÁNH MÌ PATE CHẢ LỤA
 

Bơ - Pate - Chả Lụa thì tự sản xuất rồi  . Bánh mì thì mua ( bị rẻ và rất ngon nên ko cần làm ). Đồ chua - hành ngò - ớt - dưa leo có đầy đủ hết nên giờ mình chỉ việc làm bánh mì cho 2 ta gặm thôi !  ( Với lại tương lai gần là mình làm luôn thịt đỏ để ăn bánh mì thịt luôn !  )


Khi ăn Anh khen ngon thì đã đành , mình cũng tự khen luôn mới ghê ! cứ lảm nhảm " ngon ghê Anh ha " " sao mà em làm ngon quá vậy không biết... " rồi cười sung sướng không kiềm chế luôn , đến nỗi Anh phải nói " Ừ ! ngon lắm rồi ! em lo ăn đi cứ tự khen mình nhiều quá ! "  . Bình thường chắc mình sẽ giận vì Anh nói vậy nhưng mình đang vui vì mấy món mình làm thấy ngon quá nên mình chỉ cười rất hiền lành ha ha ! 


Mình có 1 cái tật đánh chết không bỏ  đó là khi cầm ổ bánh mì trên tay , việc đầu tiên của mình là moi hết ruột ra chỉ ăn vỏ ( dù là ăn không hay kẹp thịt cũng vậy , chỉ khi đi mua thì chịu vậy vì kêu họ moi ruột ra chắc họ đuổi ra khỏi tiệm luôn quá !  ) . Vậy cho nên mình quên là chụp hình , cũng moi ruột ra nên bánh mì có 1 lỗ mất cảm tình hết sức . 
Tuy mất thẩm mỹ thôi , nhưng mà ăn thì vẫn ngon lành ! 8 đang vui nên bán bánh mì ko lấy tiền đâyyy ! Nhà mình ai muốn thì nhanh chân ghé đến 8 làm liền ! 


TỰ LÀM BƠ và PATÊ GAN KIỂU VIỆT NAM



Hổm mình mua gan heo để làm món Tương để ăn Bánh Xèo , bị thấy gan tươi ngon nên lấy nguyên cái luôn . Mà nguyên cái gan heo thì nó to quá ể , làm tương chỉ mất có phân nửa của 1 miếng và còn lại nhiều nên mình làm luôn Pa Tê Gan để ăn bánh mì  


Mình ăn bánh mì thịt thì mê nhất là bơ với pt , nếu bánh mì ko có 2 cái đó là mình không ăn vì cảm giác bánh mì không còn thơm - béo - khô khan hết hấp dẫn . 

Mình đã ăn qua thử pt của Mỹ và Pháp nhưng thật sự mình ko thích cái mùi + cái vị luôn , chỉ thích pt VN thôi . Mà thật ra bây giờ hỏi mình mùi pa tê Vn ra sao mình ko biết diễn tả vì lâu quá rồi có được ăn lại đâu , chỉ nhớ trong trí nó thơm và ngon mà thôi .

Hôm làm món này thì mình có gọi về tính hỏi Mẹ , nhưng Mẹ ko có ở nhà và cũng ko đem theo Phone nên mình lên mạng coi cách làm . Thấy có nhiều cách làm mà lỉnh kỉnh quá thì nản nhưng đến khi coi cách làm pate của chị Xuân Hồng ( http://youtu.be/WCNUB9QOvKk ) thì mình thấy thích vì nguyên liệu mình có sẵng hết và cách làm đơn giản . Nhất là chị có nói rằng ăn giống pate Vn và chị làm ổ bánh mì thịt giống y Vn là mình kết rồi !

Mình có coi cooking show của chị mấy lần , thấy chị làm nhiều món quen mà mình cũng biết làm , cái mình thích nhất ở chị là làm món gì cũng cố gắng làm cho giống món ăn gốc ở mức có thể và cái giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương  .  Mình cũng đã làm món Bánh Choux theo chị ấy và cũng thành công 

Quay trở lại món pt thì chị XH hướng dẫn làm gan gà , mình thì mình làm gan heo . Chẳng sao cả , gà hay heo thì mình cũng ăn tuốt luốt . Phải nói khi ra hành phẩm thì mình thật sự rất ưng ý , pt rất thơm và béo ngon , rất vừa ý mình . Em cảm ơn chị Xuân Hồng thật nhiều !  



Có Pt rùi thì ta làm luôn Bơ vậy ! Bơ thì mình biết làm lâu rồi ! cũng học chị XH ( Tìm mãi ko biết link nằm đâu , khi nào thấy mình sẽ bỏ lên ) nhưng chỉ lâu lâu làm cho chị Việt khi chị muốn ăn mà thôi . Giờ chị cũng làm được nên chị ko nhờ mình làm nữa .

Cách làm rất đơn giản là : Thố đánh trứng phải thật sạch và thật khô , 3 lòng đỏ trứng gà thì xài 1 1/2 cup dầu ăn . Dùng máy đánh trứng số nhỏ 1 , đánh cho thật tan tròng đỏ sau đó cho từ từ từng chút dầu ăn vào . Cứ cho 1 chút dầu là phải đánh cho thật tan với tròng đỏ sau đó mới cho chút nữa , khi thấy hỗn hợp hơi đặc chút là khi đó ta có thể tăng lượng dầu ăn đổ vào nhiều hơn nhưng cũng phải đánh cho thật tan hết . Khi xong hết dầu rồi thì ta cho tỏi bột - tiêu - chút xíu muối và vắt chút chanh . Trộn đều 1 lượt là xong . 


Thành phẩm thật mượt mà ! 


Lấy bánh mì nướng sơ lên trét pt và bơ ăn thử ... chẹp chẹp ! ngon quá ! ngon quá !  . Anh ăn thử và khen " ngon em ! ngon em ! " . Nhưng khi cho Anh ăn nhiều chút thì Anh nói " Ăn nhiều gan ko tốt đâu em , Anh già rồi cho Anh ăn ít thôi ". Mình nghe xong thì cười chọc quê " ủa ! Anh cũng biết Anh già hả Anh ? Vậy là tốt rồi ! "  . Nghe nói vậy Anh trả treo ngay " Anh biết , đỡ hơn có người hơn ba mươi mà cứ tưởng mình mới lớn , tối ngày cứ Anh ơi ! " rồi cười ha ha !  . Mình nghe xong dí ngay con dao trét pt vào Anh , Anh hoảng hồn la oi ói ...  ( Nghĩ mà rầu ! Ở với mình riết chồng chỉ học nhanh lẹ mỗi một chuyện là trả treo mà thôi ) 

Ngon lắm nhà mình ơi ! Nếu nhà mình có ăn gì đến gan mà còn dư , làm món này ăn vừa ngon lại còn có thể làm thêm món  Gà Sốt Pa Tê  là thanh toán hết chỗ Gan ngay !  Mình thì vì món pt và bơ này mà mình tự làm thêm Chả Lụa nữa để có ổ bánh mì VN ngon lành ăn ! Nhưng để post sau hen ! 



PHỞ GÀ KHÔ BAN MÊ - PHỞ KHÔ GIA LAI




Món Phở Gà Ban Mê Thuột đang như cơn lốc từ nhà MuLan cuốn sang nhà 9 - dzọt qua nhà Ẻm Thy rồi cuốn tới đâu hỏng biết mà nhà mình cũng bị cuốn theo luôn rồi .

Với mình món này hoàn toàn xa lạ và nhìn hình + đọc comments ta nói thấy ngứa ngáy tay chân và ngon ghê . Làm theo thôi ! 



Sáng nay dậy sớm rồi lục đục mần 2 cái món đặc sản này cho kịp trước khi chụp hình thì mặt trời trốn mất ( Dự báo thời tiết là từ thứ 3 mưa đến hết tuần luôn !  ) . Món này làm đơn giản và cũng mau có ăn lắm !  . Trộn lên và măm măm thôi !  . Cảm ơn Hot Girl MuLan nhé ! 




PHỞ KHÔ GIA LAI

Mình biết món này khi qua nhà của GẤU . Đọc bài viết theo link dẫn từ nhà Gấu mới biết món phở này rất nổi tiếng và được đề cử là một trong mười mấy món ngon của Vn ... .



Lần đó nhìn hình và ct thấy hay hay , nên có nói với Gấu sẽ làm theo nhưng rồi vì có chữ Phở nên mình quên luôn ! hi hi ! Lần này làm món Phở Gà Khô thì thấy sao nó có gì đó quen quen và suy nghĩ mãi mới nhớ là nhà Gấu cũng có một món na ná vậy , cho nên giờ mình gom 2 món làm luôn .



Món này thì xài cọng hủ tíu chứ ko phải bánh phở và cho thịt xay xào lên . Nước soup thì hầm từ xương heo nhưng lại cho thịt bò tái vào chung . Cũng chan tương nhưng có thêm ớt sa tế  . Cảm ơn GẤu nhiều nhé ! 



Mình thích chụp trộn tùm lum lên lắm ! nhất là những món có nước sốt như 2 món này , nhìn bóng bẩy , ướt át lắm !

BÁNH XÈO HỘI AN - BÁNH XÈO TÔM MỰC



Ngày còn ở Vn , mình cũng có ăn bánh xèo Miền Trung mấy lần , nó nhỏ như cái dĩa con và người ta gọi nó là Bánh Khoái . Mình thấy nó chẳng khác bánh Xèo miền Nam gì cả , cũng tôm thịt - rau - nước mắm chua ngọt . Có khác chăng là BXMN thì to và có nơi cho thêm đậu xanh , còn Bánh Khoái này thì nó nhỏ hơn và không có đậu xanh mà thôi .

Một lần nói chuyện với chị 6 ( Mẹ Bảo Giang ) câu chuyện đưa đẩy sao mà ra món Bánh Xèo . Chị nói BX ở Hội An quê chị thì đổ cũng giống vậy nhưng khác là chấm với Tương , chị đã từng làm món BXHA này cho 1 cô quen người miền Nam ăn . Cô ấy thích - khen ngon và nói khi về lại nhà sẽ làm cho người nhà ăn . Mình nghe chị nói thì ngạc nhiên lắm và cũng tò mò muốn ăn thử cho biết vì xưa giờ mình quen ăn với nước mắm và ghiền rồi !  



Lúc đổ BX , gọi cho chị để chị chỉ cho cách làm tương để chấm , gọi hoài gọi mãi không được chị nên mình làm nước mắm chấm ăn luôn hi hi ! Nói nào ngay cũng tính làm tương đại vì mình nhớ mang máng chị nói là cho ..... nhưng nghĩ tới nghĩ lui sợ làm sai nên thôi . Vì mua được Mực rất tươi nên mình đổ bánh xèo với Tôm và Mực thôi chứ không có thịt . Trời mùa Đông nên hình nhìn cũng " ớn lạnh " 


Cái này là bánh xèo tôm mực

Khi ăn no nê xong thì chị gọi lại  hì hì ! , chị nói chị đi ra ngoài có việc và để phone ở nhà ... . Sau đó chị chỉ cho làm Tương , mình nghe chị nói tới đâu thì mình cười ha hả vì lúc nãy nếu mình làm tương thì sai bét  . Vậy là bữa sau đi chợ , mua gan heo - tương hột về làm ăn tiếp . Cách làm thật đơn giản :

1 ít gan heo băm nhuyễn . Tương hột hay Tương đậu nành hay kẹt lắm thì xài tương Cự Đà giã nát . Bơ đậu phụng . Hành tỏi băm nhuyễn phi thơm , cho gan vào xào chín , sau đó cho tương vào đảo đều . Lấy 1 ít nước hòa với bơ đậu phộng rồi cho vào tương , nêm nếm cho vừa miệng và đợi sôi trở lại là được . Nếu tương lỏng thì hòa chút bột năng cho vào để tương sánh lại . 


Mình làm theo y chang chị và cho Anh ăn thêm 1 bữa nữa . Có nói với Anh là món này là BXHA , em chưa ăn bao giờ nên 2 đứa mình thử luôn , Anh nghe xong chỉ cười và chờ... ăn thử  Làm ra 1 thố tương nhỏ , nhưng cho ra chén chụp hình cho đẹp ! 


Vì mỗi lần đổ bánh xèo mình hay xào từng chút nhân cho từng cái bánh nên dầu bắn lung tung , nhưng được cái ăn rất ngon và thơm . Hôm qua chùi bếp cực quá nên giờ làm tiếp tiếp thì ngán chùi bếp , thế là mình xào chín hết nhân một lần rồi cứ vậy đổ bánh cho nhân và giá lên là xong .

Nói về mình trước , khi chấm với tương ăn thử thì mình cảm thấy có vị béo béo của gan , thơm thơm mùi đậu phộng và hành tỏi phi, ngọt mặn nhẹ vừa miệng . Ăn kiểu này cũng ngon ngon và lạ miệng nhưng ... hì hì ! Có lẽ đã quen ăn nước mắm rồi nên mình vẫn chỉ thích nước mắm hơn thôi !

Còn Anh , Anh thích ăn BX với tương này thật . Anh cứ luôn miệng " ngon em ... ăn giống vầy ngon em ... Anh thích em ... " và cứ gắp lấy miếng bánh xèo chấm sâu vào tương để ăn trong khi ăn nước mắm pha thì Anh chỉ chấm nhẹ vào chén mà thôi . Anh ăn thật nhiều tương ... Vậy là Anh chấm tương còn em sau đó lại vẫn chấm nước mắm bị quen rồi ! hì hì ! . Kết thúc bữa ăn thì Anh giơ ngón cái lên  và nói " Mai mốt ăn BX , em cứ làm tương này cho Anh nha Baby , Anh thích nó ! Anh chấm nhiều nên bánh mềm - dễ ăn "  . Mình hỏi chơi " Mai ăn bữa nữa không Anh " thì Anh trả lời liền " Có em "  


Bánh Xèo Hội An

Chị 6 iu quý ơi  ! Tuy em không thích tương bằng nước mắm nhưng em lại rất cảm ơn chị iu vì nhờ chị mà Anh Thanh em ăn món BX thật ngon . Chỉ cần những gì nấu ra , Anh Thanh em ăn được dễ dàng và thích thì đó là niềm vui và hạnh phúc của em chị ơi  ! Cảm ơn chị iu lia lịa !